Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Chúa nhật 10 thường niên B

Lời Chúa: “Thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người mất trí.  Còn các Luật sĩ  từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Belzebut ám” (Mc 3, 21 -22).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, thế gian vàng thau lẫn lộn, khó mà nhận biết thực hư, tốt xấu. Con người sống trong một thế giới hỗn độn, có lúc cái xấu xem ra lấn lướt cả cái thiện, làm cho con người hoang man, mất phương hướng. Bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác- cô cho chúng ta thấy Chúa Giêsu ngày xưa cũng từng gặp phải hiểu lầm của những người thân nhân và sự vu khống, chống đối của kẻ từ chối Chúa. Trái lại, Chúa Giêsu  lại được dân chúng đơn sơ đón nhận và Ngài đã xem họ là anh chị em của Ngài “Ai là Mẹ Ta? Ai là anh em Ta? … Đây là Mẹ Ta và anh em Ta. Vì hễ ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”. Để có một nhận định và chọn lựa chính xác, chúng ta cần phải được Lời Chúa soi dẫn, chúng ta cần phải tập làm theo thánh ý Thiên Chúa. Bằng ngược lại, tự ý riêng hay với cái nhìn thiện cận cá nhân, chúng ta sẽ sụp bẫy trước mưu mô của ma quỷ, không biết được đâu là tốt là xấu để chọn lựa.

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, con đang sống trong một thế giới đầy những cám dỗ của thế gian, của ma quỷ và cái ác lan tràn mạnh mẽ trong xã hội, nhưng con tin rằng cuối cùng sự thiện vẫn thắng vì Chúa luôn thắng thế gian. Xin Chúa soi sáng cho con biết chọn lựa làm theo thánh ý Chúa,  hầu mong cuộc sống con là một lời minh chứng cho chân lý cho sự thiện. Amen.

712    09-06-2018