Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN – B


Lời Chúa:
“Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết” (Ga 6, 54).

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, các bạn có kinh ngạc khi nghe những lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống”? Người Do thái lúc bấy giờ, họ cũng không hiểu được cách mà Chúa Giêsu muốn nói, nên họ phản đối “Làm sao ông này có thể lấy thịt máu mình cho chúng ta ăn được?”. Còn chúng ta ngày hôm nay thì đã hiểu, Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta thịt máu Ngài qua bí tích Thánh Thể. Khi linh mục đọc lời truyền phép trong thánh lễ thì bánh và rượu trở thành là Thịt và Máu Chúa Giêsu để làm lương thực nuôi sống đời đời cho linh hồn ta. Đây là một sáng kiến kỳ diệu của Thiên Chúa, Ngài trao ban cho con người đến mức trọn vẹn là chính Thịt Máu Ngài. Một sáng kiến độc đáo và thâm thuý, Ngài lấy chính Thịt Máu Mình để nuôi sống thần dân. Có lẽ trước và sau Chúa Giêsu, chưa có một vị thần nào lại có ý tưởng táo bạo như vậy. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm phục sự hy sinh của Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta.

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Bánh Hằng Sống từ trời xuống để nuôi dưỡng linh hồn con. Xin Chúa cho con biết dọn mình xứng đáng rước Chúa hằng ngày hầu mong Chúa bổ sức và nâng đỡ con, nhất là Chúa ban cho con sự sống đời đời. Amen.

615    18-08-2018