Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Chúa Nhật 31 Thường Niên A

Lời Chúa: “…..Họ nói mà không làm.” ( x.Mt 23, 3 )

Suy nghĩ: Rất nhiều câu chuyện trong phúc âm có nội dung là một cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu và các thành phần lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, điển hình là các Luật Sĩ và Biệt Phái, các Kinh Sư và Pharisêu. Điều đó thật dễ hiểu, vì Đức Giêsu, như ý muốn của Ngài, là muốn cho mọi người, nếu muốn thờ phượng Chúa, thì phải thờ phượng trong Tinh Thần và Sự Thật, mà giờ đây, tiêu biểu cho những người đang mang trên mình nếp sống thờ phượng ấy, là những thành phần vừa nêu trên. Chúa Giêsu không hề phủ nhận sự hiện diện và những đóng góp thực tế mà những con người ấy đã thực hiện, nhưng Người muốn, trước hết là phải hiểu đúng về ý muốn của thiên Chúa trong việc việc thờ phượng Người, và sau đó là những việc làm thực tế để biểu lộ lòng thờ phượng Chúa. Những gì mà từ tòa Môisen, họ truyền đạt thí chúng ta có bổn phận tuân giữ, vì đó là mệnh lệnh và ý muốc của Giavê Thiên Chúa. Những gì họ đang cố gắng thể hiện trong cuộc sống thì đừng làm theo, vì đó là những việc làm không phát xuất từ ý muốn của Thiên Chúa và lòng chân thành của con người. Chúa Giêsu gọi chung đó là nếp sống giả hình

 

Quyết tâm: Các bạn thân mến ! Mặc dù không rõ ràng đến từng lời từng chữ, nhưng tôi có thể nói lên lập trường của Chúa Giêsu một cách dứt khoát: “ Nước Thiên Chúa không có chổ cho người sống giả hình”. Nếu như chúng ta đồng ý với nhau thêm rằng: sống giả hình là nếp sống mà trong đó, lời nói và việc làm không trùng khớp với nhau, thì chắc chắn, chúng ta phải dành một tí thời gian để nhìn lại cuộc sống đức tin của mình. Phải chăng đã có quá nhiều lúc suy nghĩa và quyết định của chúng ta ngược lại hoàn toàn với lời tuyên xưng đức tin, vốn là những lời nói cho và làm nên đời sống đức tin của mình. Nếu như đã nhận ra điều đó, chúng ta hãy cùng nhau nổ lực để khắc phục. Hãy tuyên xưng đức tin bằng chính cuộc sống của mình, đó là cách tốt nhất để loại bỏ nếp sống giả hình.

1833    03-11-2017