Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Lễ Chúa Giêsu Vua vũ trụ

Lời Chúa: "Đức Vua bảo họ rằng: Ta bảo thật các ngươi "mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy". (Mt 25,40)

Tâm Tình: Các bạn trẻ thân mến, hôm nay là Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, với lễ Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ. Chúa Giêsu là Vua ư? Vua theo nghĩa nào? Dẫu rằng quan Philatô có ý xỉ nhục Chúa Giêsu khi ra lệnh cho lính đóng bảng trên đầu Chúa Giêsu với chữ IN - RI (nghĩa là Giêsu  Nadarét, vua dân do thái), nhưng với đức tin Công Giáo, tấm bảng IN - RI, đó là một lời tuyên xưng không thể chối cải: Chúa Giêsu Kitô thực sự là Vua.

Vậy Ngài là Vua theo ý nghĩa nào? Thật ra, Vua Giêsu không theo kiểu vua trần thế, mà phải là một vị "vua trên các vua, chúa trên các chúa", nghĩa là một vị vua chỉ biết lấy tình yêu thương để hành xử trên thần dân, mà không có một vị vua trần thế nào có cách hành xử giống vậy. Vì yêu thương mà Vua Giêsu đã sẵn sàng sinh làm người, sẵn sàng chết cho con người "không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì bạn hữu". Chỉ có duy nhất Vua Giêsu làm như thế. Vâng! Chúa Giêsu là Vua của chúng ta, Vua Tình Yêu! Vậy chúng ta phải sống thế nào cho xứng đáng là công dân trong nước của Ngài? Bài Tin Mừng hôm nay trả lời cho chúng ta câu hỏi đó. Được dự phần hạnh phúc muôn đời hay chịu cực hình ngàn thu? Tất cả đều căn cứ vào cuộc sống yêu thương của chúng ta, tuỳ vào việc chúng ta có yêu thương, giúp đỡ anh chị em mình hay không, bởi vì tất cả những gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính Chúa.

 

Ước Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu! Ngài đã thường xuyên dạy "các con hãy yêu thương nhau". Yêu thương là tiêu chuẩn để được làm công dân trong nước Chúa. Thế nhưng với con "yêu thương" thì không dễ. Vì con người không dễ thương Chúa ơi! Xin Chúa biến đổi trái tim con nên giống trái tim của Chúa, để tim con biết đập những nhịp đập yêu thương giống trái tim của Chúa. Amen.

1585    25-11-2017