Ngày 22. 02. 2016, như đã thống nhất với nhau, Chủ chăn và Đoàn chiên thuộc Hạt Trà Vinh đã có một chuyến Hành hương về Họ đạo Mặc Bắc thật ý nghĩa, trong tâm tình cùng sống, cùng tận hưởng Ân Phúc Năm Thánh Lòng Thương Xót!
Họ đạo Mặc Bắc là 1 trong 3 địa điểm để dừng chân, nghỉ ngơi và múc lấy Ân Sủng Thánh cho mọi thành phần Dân Chúa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót_mà Vị Chủ chăn của Giáo phận đã công bố trong Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót ngày 13. 12. 2015: Nhà Thờ Chính Tòa, Nhà Thờ Cái Mơn (nơi sinh của Thánh Philipphê Phan Văn Minh) và Nhà Thờ Mặc Bắc (nơi cư trú của Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu) là 3 “Nhà Thờ Trạm” trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này.
Chúng tôi, quý Cha, quý Dì cùng với khoảng 700 Giáo dân trong Hạt hăng hái lên đường! Khoảng 8h 00 sáng, hầu hết mọi người khắp nơi trong Giáo hạt đều tề tựu tại khuôn viên Nhà Thờ Mặc Bắc. Niềm vui rạng rỡ ánh lên khuôn mặt từng người!
Đúng 8h30 phút, theo sự hướng dẫn của Cha Luy Nguyễn Văn Kỉnh(Cha sở Họ đạo Mặc Bắc) và Cha Phêrô Ngô Văn Be (Cha sở Họ Phước Hảo; đặc trách điều phối chương trình hành hương Hạt Trà Vinh), Cộng đoàn từ từ tiến vào bên trong Nhà Hài cốt để Kính viếng CGS Thánh Thể, tôn kính Xương Thánh Tử Đạo và Cầu nguyện cho các bậc Tiền nhân, Tổ tiên Ông bà, Cha mẹ…. Rồi từ nhà Hài cốt, với hai hàng thật dài, Cộng đoàn bước theo Thánh giá, đèn hầu, bắt đầu cuộc Rước Xương Thánh tiến về Cửa Thánh và bước vào Nhà thờ trong bầu khí trang trọng, tôn nghiêm.
Ổn định xong, Cộng đoàn cùng Lần Chuỗi Thương Xót, rồi nghe hướng ý và Sám hối chung (riêng) để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Hòa giải.
Có khoảng 80 Anh chi em Giáo dân đi Xưng tội cùng với 7 Cha Ngồi Tòa. Trong lúc bà con đi xưng tội thì Cha Phêrô Nguyễn Thái Dương (đặc trách Thánh nhạc của Hạt Trà Vinh) ôn lại một số bài hát chuẩn bị Thánh Lễ.
Đỉnh cao của cuộc Hành hương là Thánh lễ. Cha Augustinô Nguyễn Sơn Đoài, Hạt trưởng Hạt Trà Vinh, Chủ tế và Giảng lễ. Cha mời gọi mỗi người trong Năm Thánh Lòng Thương xót hãy làm cho “Dung Nhan Thương Xót của Thiên Chúa trở nên hữu hình” trong đời sống của mình…
Cộng đoàn Hiệp lễ sốt sắng, ấm nồng Tình Chúa, tình huynh đệ với Ơn Toàn Xá là Viên Ngọc Quý mà Giáo Hội yêu thương trao tặng mang về!
Hạt Trà Vinh: Ngày Hồng Phúc! Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa và tri ân Giáo Hội!
(TT Hạt Trà Vinh).
Nghi thức khởi đầu tại nhà Hài cốt
Một góc bên trong nhà Hài cốt
Các hũ đựng Hài cốt
Cùng tiến vào Cửa Thánh
Cha Phêrô Ngô Văn Be hướng ý và cử hành Nghi thức Sám hối
Quý Cha Ngồi Tòa Giải tội
Quý Cha Ngồi Tòa Giải tội
Cha Phêrô Nguyễn Thái Dương Tập hát
Thánh lễ Đồng tế
Cha Augustinô Giảng lễ
Tham dự Thánh lễ
2829 04-03-2016 17:08:02