Sidebar

Thứ Sáu
10.05.2024

Nhà Thờ Mặc Bắc: Họp Mặt Quý Thầy Cô GIáo Ngày Xuân Bính Thân

Khi những cánh hoa mai bắt đầu khoe sắc đang lung linh trước gió báo hiệu mùa xuân đang về và đâu đó những luồng  gió xuân đang tô điểm thêm xuân cho những ngày tết sắp đến thì cũng chính là lúc con người đang rộn rã, tất bật với những công việc, những hoạt động cuối năm của mình để đón chờ những thời khắc thiêng liêng quan trọng cho năm mới.

Hòa trong bầu khí vui tươi nhộn nhịp tất bật đó thì vào ngày 26 tết Quý Thầy Cô Giáo Viên thuộc họ đạo Mặc Bắc được họp mặt, quây quần bên nhau tại nhà xứ Mặc Bắc để cùng nhau gặp gỡ Cha Sở, gặp gỡ nhau.

Khởi đầu cho buổi găp mặt lần đầu như thế này đầy ý nghĩa cha sở mời gọi mọi người cùng nhau lắng nghe Tin Mừng của Chúa. Ngài lấy Lời Chúa trích đoạn của Mt 5,13-16 : “Các con là muối đất, các con là ánh sáng” như tâm tình của Cha muốn nhắn nhủ với Quý Thầy Cô. Thầy cô mang trong mình trọng trách giáo dục, ươm mầm ước mơ, trồng người, ... và hơn thế nữa Quý Thầy Cô Công Giáo còn mang sứ mạng là: “muối đất, là ánh sáng” trong môi trường quý thầy cô đang “phục vụ” thế nên Cha mời gọi Thầy Cô hãy luôn là chứng nhân, là ánh sáng và là men là muối trung thành cho Chúa Kitô. Cha cầu chúc Quý Thầy Cô luôn tha thiết với ơn gọi nên thánh như thế.

Tiếp theo một thầy đại diện Quý Thầy Cô có đôi lời phát biểu và chúc tết cha sở quý cha và quý thầy cô giáo.

Chương trình được tiếp nối bằng bữa tiệc thanh đạm, trong đó người người chia sẻ niềm vui nghề nghiệp “giảng dạy, trồng người” và cũng để trao gởi cho nhau những “ly rượu nồng ấm tình mùa xuân, chén thù chén tạc”. Quý Cô Giáo hôm nay trông nụ cười vui tươi, rạng rỡ, hớn hở hơn, xinh đẹp hơn trong bộ áo mới để gặp gỡ nhau. Cha sở không quên lì xì cho Quý Thầy Cô như những cánh lộc may mắn cho năm mới.

Để cho buổi gặp gỡ thêm bầu khí vui tươi, thân thiện, ý nghĩa một số thầy cô tình nguyện góp những bài hát giúp vui trong buổi tiệc.

Cuối cùng khi màn đêm buông xuống, ở các ngã đường rộn lên những ánh đèn thì cũng chính là lúc buổi tiệc chia tay. Trước lúc ra về Cha sở không quên ban phép lành. Mọi người tạm biệt và hẹn gặp lần sau.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho Quý Thầy Cô giáo luôn là men, là muối đất ướp cho đời thêm tươi tốt, thêm gia vị cho đời, là ánh sáng để hữu ích cho người ta và là chứng nhân trung thành của Chúa Kitô giữa lòng cuộc đời. Xin cho những nỗ lực và cố gắng của Quý Thầy Cô mang lại những hoa trái thánh thiện cho trần gian trong Hội Thánh của Thiên Chúa.

Xin xem hình >>>

1380    16-02-2016 01:34:54