Sidebar

Thứ Năm
09.05.2024

Nhà Thờ Mặc Bắc: Thánh Lễ Mùng 2 Tết tại Đất Thánh

Nếu ngày mồng Một là ngày người Công Giáo đi dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho năm mới thì ngày mồng 2 Tết người Công Giáo không quên cầu nguyện cho Ông bà Tổ Tiên của mình.

Mồng Hai Tết là ngày linh thiêng của người Kitô hữu, ngày mà bất kỳ người con cháu nào ăn Tết cũng  không quên Ông bà, Tổ Tiên, cha mẹ đã qua đời của mình. Ngày này mỗi người con cho dù tóc đã bạc, răng đã long cũng phải nhớ bổn phận làm con của mình là nhớ công đức sinh thành dưỡng dục đúng như điều răn thứ tư trong luật Chúa đã dạy.

Ngày Mồng Hai tết cũng là ngày con cháu trong trong gia đình quây quần lại cùng nhau tham dự thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên ông bà và cha mẹ đã qua đời, cũng là để anh chị em nhớ lại những lời nói và hành động của cha mẹ mình khi còn sống, để noi theo, bắt chước và cầu nguyện cho các ngài.

Trong tâm tình đó, sáng sớm ngày mồng hai Tết, đông đảo bà con giáo dân đã tề tựu đông đảo tại Đất Thánh Mặc Bắc bên phần mộ của người thân để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho tổ tiên Ông bà cha mẹ của mình.

Sau Thánh Lễ con cháu cùng thắp nhang, đốt đèn, quây quần bên phần mộ người thân như nghĩa cử của “hiếu thảo” đối với người đã khuất.

Lạy Chúa, trong những ngày đầu Xuân, ngày thiêng liêng của năm mới, chúng con dù vui Xuân nhưng không quên cầu nguyện cho những người đã qua đời, trong đó có những người thân thuộc, tổ tiên họ hàng của chúng con. Xin thắp lên nén hương lòng thành kính cầu nguyện cho những người đã qua đời được an nghĩ trong an bình của Chúa.

 Xin xem hình >>>

1883    27-02-2016 00:22:44