Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Alain Chamfort: “Chúa Giêsu là la bàn của chúng ta”

 

Ca sĩ Pháp Alain Chamfort ca hát từ thời đầu với Jacques Dutronc, trải qua bao nhiêu thời nhưng ông lúc nào cũng trung thành với chính mình, với các bài hát lãng mạn ca ngợi tình yêu lẫn… thất tình!

 Lần cuối ông cười?

Khi thấy đứa cháu 4 tuổi của tôi xin lỗi sau một cơn giận, nó làm trò xứng với một màn trong buổi trao giải Oscar! 

Lần cuối ông khóc?

Khi tôi xem truyền hình thấy cảnh người dân mất tất cả trong một trận lụt, trong một vụ khủng bố…

Lần cuối ông xin lỗi?

Tôi xin lỗi các cháu vì  thiếu kiên nhẫn. 

Một lý do để ông thức dậy buổi sáng?

Biết rằng tôi còn sống và tôi còn thêm một chút thời gian.

Cái gì làm ông tốt hơn?

Người khác. Khi hướng về người khác, tôi quên tôi.

Cái gì làm ông dễ giận?

Ý xấu, chuyện khùng điên, bạo lực vô cớ.

Cái gì làm ông sợ?

Những chuyện thái cực.

 

Phương thuốc chống suy thoái của ông?

Chơi và nghe nhạc, nó kéo tôi ra khỏi buồn chán.

Một hành vi yêu thương?

Viết các bài hát chân thành nhất.

Lỗi nào ông tha thứ dễ nhất?

Thiếu chỉ bảo. 

Cái gì ông muốn thay đổi nơi ông?

Thiếu năng lực. 

Nếu ông làm một nghề khác?

Viết kịch bản…

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông?

Tôi phải tìm, tôi chưa thấy. 

Âm nhạc làm ông rung động?

Là loại âm nhạc đi từ quả tim và gây xúc động. Tôi thấy được sự khác biệt giữa loại nhạc sáng tác vì tiền và loại nhạc diễn tả từ cảm hứng đích thực.

Câu châm ngôn của ông?

“Chúng ta phải dựa trên chính sức mình”. 

Chữ ông thích nhất?

Cám ơn. 

Chữ ông ghét nhất?

Làm cho phù. Không thành thật với chính mình là đạo đức giả nhất.

Vật ông thích nhất?

Chiếc đàn dương cầm.

Anh hùng hàng ngày của ông?

Các cô y tá. Là quên mình, là giúp người hết mình, cống hiến đời mình để thoa dịu người khác.

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của ông?

Tính ngây thơ.

Nếu có đôi đũa thần, ông mơ thực hiện cái gì?

Ước gì mọi người có được một trình độ hiểu biết.

Ông được gặp Đức Phanxicô năm phút, ông nói gì với ngài?

Tôi muốn biết ngài có nghĩ có một tác động thật sự trên thị trường thế giới, nhất là về vấn đề nghèo khổ.

Đối với ông, Chúa Giêsu là…

Là la bàn của chúng ta. 

Nếu ông gặp Chúa, ông muốn Ngài nói gì với ông?

“Con ở mức trung bình!”.

“Cầu nguyện”  là…

Đặt mình ở tư thế sẵn sàng.

Marta An Nguyễn dịch

830    04-05-2018