Sidebar

Thứ Tư
15.05.2024

Đừng để sự đau thương kéo dài và chồng chất mãi!

 

 
*Sáng ngày 21/01 vừa qua nhiều người đã phải đau thương xúc động trước một tin dữ lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà nhỏ xảy ra tại địa chỉ 567/22F đường Đỗ Xuân Hợp, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 09 làm chết tới 05 người trong căn nhà đó, gồm người mẹ và các con trai, con gái và người con dâu!

Theo những người tình cờ chứng kiến được sự việc cho biết khi ngọn lửa bùng cháy kèm theo những tiếng nổ… mọi sự giúp đỡ cấp thời của những người hàng xóm đều bất lực! Sau 10 phút đội cứu hỏa có mặt và 20 phút sau thì đám cháy được dập tắt! Nhưng kết quả thì có lẽ là ngoài ý muốn!!!

 

05 người phải chết trong cơn hỏa hoạn chẳng ai mong muốn đó! Làm cho ai biết cũng giật mình kinh hoàng. Nhiều nghi vấn được đặt ra, và chính quyền đã trấn an mọi người. Nhưng đến giờ thì ai cũng rõ nguyên do là bởi đâu và từ nguyên nhân nào. Trước sự việc này, nếu ai còn có lương tri, lương tâm đều phải suy nghĩ một cách sâu xa, thấu đáo.

 

*Và mới đây lại xảy ra: Một “Án mạng mùng 3 Tết, vợ tử vong nghi bị chồng đánh ” Ngày 27/1 (tức mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Theo thông tin cho biết, khoảng 18h ngày 27/1, án mạng đã xảy ra tại gia đình ông Nguyên Đình Oong (SN 1975, thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn). Nạn nhân được phát hiện đã tử vong là bà Hà Thị Duyên (SN 1976, vợ ông Oong).

 

*Chưa dừng lại ở đó, một tin tức mới nhất là chiều ngày 29/01 tại Tp Hồ Chí Minh đã xảy ra 2 vụ nổ súng làm 5 người tử vong. Xác nhận với phóng viên, Công an TP.HCM cho hay, vụ nổ súng khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chiều 29/1, và vụ nổ súng cướp xe máy ở cùng địa bàn khiến 1 tài xế xe ôm công nghệ tử vong đều do thượng uý công an này gây nên.

 

Chiều 30/1, Công an TP.HCM cho biết vẫn đang truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ; SN 1987; ngụ huyện Củ Chi; thượng uý cán bộ Cảnh sát thi hành án hình sự Công an quận 11).

 

………………

 

Dù ai có suy nghĩ như thế nào, ra sao…thì một nguyên tắc cơ bản mà chúng ta đều dễ dàng nhận ra ngay được đó là đừng để cho sự dữ, sự xấu xa đi vào con người của mình, mà ngự trị trong trái tim, trong suy nghĩ…rồi lâu dần chúng phát triển thành sự độc dữ, sự tồi tệ, mà âm ỉ trong trái tim, trong suy nghĩ…mà không ngờ được có một ngày chúng phát triển thành sự độc ác, đố kỵ, ghen tương, ganh ghét…mà rồi đi đến chỗ thù hận, bực tức, hơn thua….chi phối con người và bất chợt khi chẳng kịp kìm hãm để dẫn đến những hành động tàn nhẫn mà chẳng có một ai ngờ được!

 

Bởi vậy, xây dựng một con người đúng nghĩa đạo đức thật là khó, nhưng phá hủy hình ảnh một con người có nhân cách…thì quả là rất dễ! Qua đó, cũng cho thấy những gì tốt đẹp ông bà để lại không chịu khó tu dưỡng thì thật là uổng công đức của tổ tiên, đồng thời cả đạo đức của Tôn Giáo mà ta tiếp xúc hằng ngày…Với những nền tảng đạo đức đó không thấm gì với con người của ta! Vậy, ta là gì đây?

 

Vì thế, đừng bao giờ có những suy nghĩ tiêu cực, hay có những nỗi ám ảnh đen tối nơi con người của mình dưới bất cứ hình thức nào, cũng như đừng trấn an mình khi cho đó là một chuyện nhỏ, vụ vặt…có đáng gì mà phải lưu tâm để ý đến! Với những câu chuyện kể trên, cùng những câu chuyện khác tương tự xảy ra trong cuộc sống vào thời gian gần đây, cho thấy một điều cơ bản là chỉ một ngọn lửa nhỏ ác độc, xấu xa … bé xíu thôi, nhưng khi nó phát tán thì không có mấy mấy ai ngờ hậu quả bi thảm của nó!

 

Như vậy, nếu trong lòng mỗi người đều có những toan tính xấu xa, những âm mưu đen tối…tương tự như những việc đã xảy ra, mà không có biết hóa giải, thay thế bằng một cái nhìn, bằng một điều tốt đẹp, tích cực … nhất là theo lời chỉ dạy, hướng dẫn của Tôn Giáo thì con người, thì gia đình và nơi xã hội này có lẽ sẽ chẳng khác gì căn nhà bị cháy, một cái đánh nặng tay, hay là những viên đạn vô tình... vừa qua vậy!

 

Từ đó, cho mỗi người chúng ta một suy nghĩ sâu xa “ Yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, nhưng chỉ một chút hận thù thì coi như là mất hết mọi sự, cho dù sau này có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng lấy lại được!!!” Kể cả việc đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

 

Thiên Quang sss

623    01-02-2020