Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Marie-Anne Chazel: “Tôi được nuôi dưỡng bởi Cựu Ước”

 

Một lý do để bà thức dậy mỗi buổi sáng?

Hứa hẹn một ngày mới. 

Cái gì làm cho bà tốt hơn?

Tình thương, lòng dịu dàng, nét đẹp của thế giới. 

Cái gì bà thích thay đổi nơi bà?

Sự không quyết tâm, tính tài tử.

Đâu là tài năng ẩn giấu của bà?

Tôi khéo trồng trọt!

Trên đầu giường của bà có cái gì?

Rất nhiều sách, tôi đọc nhiều quyển cùng một lúc và tách trà cũ.

Cái gì của tuổi thơ còn ở nơi bà?

Ngạc nhiên và niềm vui được chơi, gần như con nít.

Nếu bà có đôi đũa thần, bà thích giấc mơ nào của mình được thực hiện?

Được ở hai nơi cùng một lúc hay được bay.

Nếu bà gặp Chúa thật, bà muốn Ngài nói gì với bà?

“Chào con! Con đã làm những gì con có thể làm…” 

“Cầu nguyện” là…

Hài hòa nội tâm. Tôi cầu nguyện và thiền. 

Lần cuối bà cười?

Hôm qua, trên sân khấu cùng với Patrick Chesnais.

Lần cuối bà khóc?

Ồ, tôi không còn nhớ nữa. Một phim tình cảm? Một đám cưới hoàng gia? Một phóng sự trên truyền hình? Tôi xúc động, tôi cười chảy nước mắt. 

Cái gì làm bà dễ giận?

Chụp selfie mà không chào một câu. Và những người cho ý kiến về bất cứ gì chuyện gì trên các trang mạng xã hội.

Cái gì làm bà sợ?

Hung bạo mù quáng, điên khùng. 

Phương thuốc chống xuống tinh thần của bà?

Đến với người khác để thoát các vấn đề của mình. 

Một hành vi yêu thương?

Dùng thì giờ lắng nghe. Một hành vi yêu thương thì mạnh  hơn là lời nói.

Lỗi nào bà tha thứ dễ nhất?

Các nói dối nho nhỏ làm cho thực tế được đẹp hơn.

Nếu bà phải làm một nghề khác thì bà sẽ làm nghề gì?

Kiến trúc sư hay thiết kế vườn cây để cải thiện đời sống người khác. 

Phim bà thích nhất?

Cuốn theo chiều gió (1939) vì cuốn phim nói đến tình yêu và hận thù. 

Âm nhạc làm bà rung động?

Nhạc Mozart làm cho tôi vui và xóa các bực mình hàng ngày. 

Câu châm ngôn của bà?

“Anh em hãy thương yêu nhau”. Câu này trong Phúc Âm là câu châm ngôn của đời tôi.

Vật gì bà thích nhất?Các kỷ niệm nho nhỏ của những giây phút sâu đậm trong đời tôi.

Đối với bà, Chúa Giêsu là…

Một người thân nói những chuyện thiết yếu và làm cho tôi xúc động.

Nhân vật nào trong Thánh Kinh bà thích nhất?

Ông Abraham, khi còn nhỏ tôi rất thích vị thế tổ phụ của ông. Tôi là con của một mục sư nên tôi được nuôi dưỡng bằng Cựu Ước.

Marta An Nguyễn dịch

734    30-04-2018