Sidebar

Thứ Tư
15.05.2024

Niềm vui của tình yêu

 

Cầm chuỗi tràng hạt trong tay như có Mẹ đồng hành bên cạnh, tôi bước từng bước chân nhẹ nhàng, cảm nhận vẻ đẹp của một buổi sáng đầu tuần.

Sắp Tết mà! Ai cũng bận rộn với những công việc để chuẩn bị đón một năm mới tốt đẹp hơn, để quay về bên mâm cơm ấm cúng của gia đình sau những ngày tháng vất vả mưu sinh.

Tôi đang miên man với những tâm tư trong mỗi lời kinh, với cả nỗi nhớ quê nhà….Bỗng có tiếng ai thì thầm dè dặt:

– “Chị ơi, cho em xin một ngàn”!

Tôi giật mình ngước mặt lên. Trước mắt tôi là một cô bé bị dị tật. Người anh trai cõng nó trên lưng trông thật nặng nhọc. Cô bé đang chìa bàn tay nhỏ gầy về phía tôi chờ đợi. “Mình chỉ đưa được có mười ngàn …., để đi xe bus nữa chứ”- Tôi thầm nghĩ. Thật là…! Bối rối. Tôi im lặng bước qua như thể mình không nghe, không nhìn thấy gì.

Nhưng lòng tôi chợt lặng xuống vì cảm thấy mình thật vô tâm. Câu Lời Chúa vang vọng trong tâm trí nhắc nhở tôi: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40).

Sau những giây phút chần chừ, tôi quay lại, lấy một nửa số tiền mà tôi có cho cô bé. Cô bé nhìn tôi với ánh mắt biết ơn, trao cho tôi một nụ cười và nói: “Em cảm ơn chị”.

Tôi cũng mỉm cười với hai anh em rồi tiếp tục lặng lẽ bước đi. Cảm giác vui vui trong tôi lúc này không phải là do tôi đã cho, nhưng là vì tôi đang được nhận.

Tôi nhận được niềm vui khi tôi dám chọn lựa chia sẻ với tha nhân. Khi cho đi, lập tức tôi được nhận lại. Vâng! Tôi nhận lại niềm hạnh phúc tràn đầy trong lòng, vì tôi khám phá ra “Người khác là lối đi để đến với Thiên Chúa.” (Chiara Lubich). Tôi tin Chúa Giêsu đang hiện thân nơi người chịu bất công và bạo lực, nơi những ai đang chịu đau khổ, đang cần đến sự giúp đỡ. Họ là những “Giêsu” đang xin tôi thể hiện một niềm cảm thông, một tình thương cụ thể. Tôi tin những “việc thương người” là cách thực tế nhất biểu lộ tình thương của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, năm mới đến, xin biến đổi đời sống của con nên một con người mới. Đã rất nhiều lần con nói yêu Chúa, nhưng con lại giả điếc, làm ngơ trước những khốn cùng của tha nhân. Xin Chúa thứ lỗi cho con. Xin Chúa giúp con biết sống yêu thương như Chúa yêu. Amen.

Hạt Cát Nhỏ

 

991    26-01-2018