Sidebar

Thứ Năm
16.05.2024

Tin thật?

 

 
Trong báo “Công giáo và dân tộc ” số 2140 ra ngày 12/01 có bài “ Cẩn thận với ...tin giả” đề cập đến sự nhiễu loạn tin tức, đặc biệt là trên Internet, khó kiểm soát hết, hay không thể kiểm soát kịp thời, cũng như không phải ai cũng có khả năng kiểm soát những tin giả được ngay!!!

Chẳng phải chỉ là như thế, mà nhiều lãnh vực khác, cũng có nhiều người bị bé cái lầm tương tự, chẳng hạn như bông hoa giả nhiều lúc tưởng là hoa thật! Người Robot cũng lừa được khác, hay là những người đã đi tân trang ở thẩm mỹ viện cũng vậy. Văn minh, tiến bộ đã giúp cho con người lừa nhau một cách thật là tài tình!

 

Nhưng bên cạnh cái giả làm cho con người cứ tưởng là thật, lại có một chuyện đau lòng khác, đó là cái thật mà lại bị gán cho là giả! Và cũng làm cho nhiều người bị vướng vào, ngẫm nghĩ  mà còn thấy đau lòng nhiều gấp bội!

 

Chẳng hạn như việc Chúa Giêsu trừ quỷ thì lại bị gán cho là dựa hơi tướng quỷ Bendêbút ( Mc 3,22)

 

Khi Chúa Giêsu có những lời giảng dạy không như các kinh sư, khi Ngài làm nhiều phép lạ thì những người thân quen của Chúa cho là bị mất trí, ( Mc 3,20-21) hay là dựa vào uy thế của Mẹ Maria khi đến gặp Chúa đang đứng đợi ở bên ngoài để khống chế không cho Ngài tiếp tục sứ mạng!( Mc 3,31-35)

 

Ai cũng khen Chúa Giêsu là người tài giỏi đã làm những việc phi thường ( Mc 1,22; Mc 7,37) thì lại có người ghen tức cho rằng những điều đó có hay gì, nào có đáng khen ngợi gì, ông ấy không là con bác thợ mộc, còn bà Maria vẫn ở với chúng ta hằng ngày sao.( Mc 6,2-3)

 

Nhất là khi Chúa nhấn mạnh, Ngài là đường là sự thật là lẽ phải ( Ga 14,6), Ngài đến để ứng nghiệm Lời Kinh Thánh thì lại có nhiều người phẫn nộ, đã hô hào mọi người xô Chúa xuống vực thẳm cho chết. ( Lc 4,16-30)

 

Khi Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người bị bại tay trong ngày Sabat, thì nhóm Pharisiêu liền bàn tính với phe Hêrôđê tìm cách giết Ngài ( Mc 3,1-6)....

 

Con người của Chúa là như thế, đến để đem ơn cứu độ ban hạnh phúc cho con người, nhưng người ta đã không chấp nhận con đường cứu độ ban hạnh phúc ấy, họ đã tìm đủ mọi cách làm cho Chúa trở thành một người thật là xấu xí, thê thảm hơn tên trộm cướp Baraba khi được đem ra so sánh để tha ai, làm cho ai cũng sợ hãi, mà xin tha tên trộm! Thậm chí cho đến hôm nay, cái nhìn đó vẫn còn tồn tại!

 

Chỉ cần suy nghĩ bấy nhiêu thôi, với những điều rõ ràng đó, để ta không những tránh tin giả, mà cũng đừng cố tình bôi nhọ, xuyên tạc...làm cho tin thật trở thành tin giả!

 

Thiên Quang sss

730    03-02-2018