Sidebar

Thứ Ba
14.05.2024

Đó Cũng Là Sự Phá Thai Của Tôi

Đó Cũng Là Sự Phá Thai Của Tôi 

Quan điểm của một người cha.

 

Hầu hết mọi người không nghĩ rằng đàn ông bị ảnh hưởng bởi việc phá thai, nhưng tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng điều đó không đúng. Tôi đã đánh mất đứa con duy nhất của mình vì phá thai, và trong khi tôi phải mất một thời gian để nhận ra điều đó, sự kiện đó gần như đảo lộn cả cuộc đời tôi. Cho đến khi tôi đối mặt với những ảnh hưởng của việc phá thai trong quá khứ thì cuộc sống của tôi bắt đầu được chữa lành.

“Xin Làm Ơn Đừng Làm Điều Này”. Lần phá thai đầu tiên tôi đã tham gia vào mùa xuân năm 1976. Tôi mười chín tuổi, làm việc tại một nhà hát và yêu một nữ diễn viên xinh đẹp. Chỉ vài tuần sau khi chúng tôi kết hôn, chúng tôi phát hiện ra rằng vợ tôi đã có thai.

Tôi rất vui mừng, nhưng vợ tôi cảm thấy chưa sẵn sàng cho một gia đình. Vì vậy, cô ấy nói với tôi một cách thực tế rằng cô ấy sẽ phá thai. Bên trong, tôi hét lên: “Xin làm ơn đừng làm điều này!” Nhưng thay vì nói to lên, tôi nói với cô ấy: “Đó là cơ thể của em. Anh sẽ ủng hộ quyết định của em”. Thật là hèn nhát, nhưng tôi biết sâu xa rằng nếu tôi thách thức cô ấy về điều này, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ không tồn tại. Tôi tự trấn an mình rằng chúng tôi đã làm đúng.

Mùa hè năm đó tôi rơi vào trầm cảm. Vợ tôi và tôi bắt đầu chỉ trích nhau về những điều ngớ ngẩn nhất, nhỏ nhặt nhất, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói về việc phá thai. Trong vòng vài tháng, mối quan hệ của chúng tôi xấu đi rất nhiều đến mức chúng tôi chia tay. Sau đó, cô ấy có thai bởi một người đàn ông khác và thờ ơ với toàn bộ tình huống, tôi lái xe đưa cô ấy đi phá thai lần thứ hai.

Từ sự Phủ Nhận đến Sự Thật. Tôi đã mất mười lăm năm để quên đi cảm xúc của mình và tự hỏi tại sao cuộc sống của tôi quá xáo trộn. Tôi cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi không biết tại sao. Tôi tức giận với vợ cũ, với chính mình, với Thiên Chúa và thậm chí với bạn bè. Hầu hết thời gian đó, tôi không thể giữ một công việc lâu hơn sáu tháng. Tôi đã chữa nỗi đau bằng ma túy và say sưa rượu chè. Tôi viện đến những cuộc gặp gỡ tình dục vô nghĩa. Tôi bị tê liệt với những gì đang diễn ra trong tâm hồn tôi. Tôi hướng sâu hơn vào những thứ (văn, sách báo) khiêu dâm như một cách để đối phó với sự thất vọng về tình dục của mình, nhưng nó chỉ khiến tôi bị cô lập hơn.

Rồi một ngày khi tôi đang tắm, tôi bắt đầu nghĩ lại cuộc sống của mình vào năm 1976. Tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi không chọn phá thai, con tôi sẽ sớm tròn mười sáu tuổi. Sau đó tôi nhận ra rằng con tôi không tròn mười sáu tuổi bởi vì – đúng vậy, bởi vì tôi đã từ bỏ con tôi. Tôi đứng bên cạnh trong khi vợ tôi phá thai. Tôi đã không làm gì để cứu con tôi. Tôi đã khóc khi nhận ra điều đó. Và tôi đã khóc vì tôi sẽ không bao giờ gặp đứa trẻ đó.

Tôi đã đạt được một bước ngoặt: thừa nhận với chính mình rằng tôi đã bỏ rơi một đứa trẻ mà tôi phải bảo vệ. Đồng thời, tôi cảm thấy mất mát sâu sắc và bất lực.

Nỗi đau mà tôi cảm thấy sau việc tham gia phá thai của tôi khác với nỗi đau của một người phụ nữ, nhưng nó như thể thật sự chính tôi đã phá thai. Và tôi nói rằng tôi đã phá thai vì toàn bộ quan điểm phá thai là loại bỏ một đứa trẻ khỏi cuộc sống của ai đó. Con của tôi đã bị loại bỏ, với sự đồng ý của tôi, cho dẫu điều đó chống lại sự phán xét tốt hơn của tôi. Vì thế, đó cũng là sự phá thai của tôi. Tôi bị một lỗ hổng trong cuộc đời với kích thước và hình dạng của một đứa trẻ tôi không bao giờ ôm, không bao giờ hôn và không bao giờ gặp. Nó vẫn làm tôi đau đớn và ám ảnh tôi, nhưng tôi đã thực hiện bước đầu tiên bằng cách chấp nhận những gì tôi đã làm.

Bây giờ tôi có thể bắt đầu để chữa lành.

Không Còn Chạy Trốn Nữa. Tôi bắt đầu tìm kiếm các mối quan hệ lành mạnh và tôi đã thoát khỏi ma túy. Tôi trở lại Nhà thờ và người vợ mới của tôi, Susan, đã trở lại đạo. Sau đó cùng nhau, chúng tôi đã tham gia vào phong trào ủng hộ sự sống. Tại thời điểm này, tôi đã chắc chắn rằng những vấn đề gây ra bởi kinh nghiệm phá thai của tôi đã kết thúc, do đó tôi đã miễn cưỡng tham gia một cuộc tĩnh tâm “sau khi phá thai”. Tôi sợ rằng những người phụ nữ tại Vườn nho Rachel (Rachel’s Vineyard)[1], tổ chức tôn giáo dành cho các nạn nhân phá thai, sẽ không chấp nhận tôi. Trên thực tế, họ rất vui khi biết rằng một người đàn ông đã có kinh nghiệm đau đớn về việc phá thai và chỉ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Khi tôi nhận ra họ đã không từ chối tôi, tôi đã bước vào cuộc tĩnh tâm.

Trong nhiều năm, tôi đã nổi giận với chính mình vì là một kẻ hèn nhát. Cuối cùng, tại thời điểm này, tôi quyết định rằng tôi sẽ dâng điều này cho Chúa và chính thức cầu xin Chúa tha thứ, không chỉ trong việc vượt qua nó. Tôi quyết định làm điều này trong Việc Xưng thú tội lỗi và trong chầu việc Chầu Thánh Thể. Khi tôi làm như vậy, tâm hồn tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn và tôi cảm thấy sẵn sàng tin rằng mình xứng đáng với tình yêu.

Bước tiến lớn tiếp theo trong sự chữa lành của tôi đã xảy ra thông qua Project Joseph (Dự án Joshep), một chương trình mục vụ đời sống trong đó những người đàn ông giúp đỡ những người đàn ông khác tự tin để tìm thấy sự tha thứ của Thiên Chúa. Những người đàn ông tôi gặp trong khóa tĩnh tâm tiếp theo này đều có tất cả kinh nghiệm về nỗi đau đớn và cảm giác tội lỗi tương tự như tôi. Họ đã giúp tôi cởi mở về việc tôi vẫn cảm thấy bất lực và nhục nhã như thế nào. Với sự giúp đỡ của họ và của Thiên Chúa, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng tình yêu của Cha đã phục hồi tôi hoàn toàn. Cuối cùng, tôi đã gỡ bỏ được gánh nặng mà tôi đang mang.

Một Con Người Mới, Tìm Đến Chúa Giêsu. Mỗi trong số 60 triệu ca phá thai xảy ra ở Hoa Kỳ kể từ năm 1973 có ít nhất một người đàn ông tham gia. Đây là lý do tại sao bây giờ tôi làm việc để giúp những người đàn ông nghĩ rằng họ cô đơn trong nỗi đau đớn và hối hận về một hậu quả phá thai. Chúa Kitô muốn tất cả chúng ta trở về với Chúa, để được tha thứ và bình an.

Kinh nghiệm của tôi đã dạy tôi rằng chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì nếu chúng tôi không giúp nhau thì sẽ chẳng ai khác giúp chúng tôi. Ở một số điểm chúng tôi từng nhận ra những sai lầm của mình. Cảm giác tội lỗi đi kèm với điều này có thể khiến chúng ta xa rời nhau. Điều đó làm cho người ta dễ dàng rơi vào tội lỗi. Nhưng một khi chúng ta có thể thừa nhận rằng mỗi chúng ta là một phần của một thế giới đầy tội nhân đang tìm đến với Chúa Giêsu, chúng ta có thể nhận ra chúng ta không cô đơn.

Bởi vì tôi đã để cho sự tha thứ và ân sủng của Chúa đi vào cuộc sống của tôi, tôi đã được biến đổi nên “con người mới”, tôi là người như tôi hôm nay, một người đã học hỏi, đã chấp nhận, đã ăn năn hối cải và quay về với Chúa. “Con người cũ” – người đã ép buộc, đề nghị, trả tiền hoặc lái xe đưa đến sự phá thai; người đàn ông đã chiến đấu với việc phá thai và đã thua cuộc; hoặc người đàn ông đã nhượng bộ và đứng bên cạnh – người đàn ông đó đã biến mất. Trong Chúa Kitô, tất cả mọi sự đã được biến đổi và làm cho mới mẻ (x. 2 Cr 5,17).

Reg Platt là người hỗ trợ tại Dự án Joseph Dallas. Để biết thông tin về việc bắt đầu Dự án Joseph trong giáo phận của bạn, hãy gọi 469-416-2101 để thực hiện một cuộc điều tra bí mật. Bạn cũng có thể gửi email về dịch vụ chữa bệnh@projectjosephdallas.org.

Hỗ Trợ Nam Giới và Phụ Nữ trong Quá Trình Phục Hồi

Đối với Reg Platt, phục hồi sau khi tham gia phá thai là một tiến trình với nhiều lớp. Một trong những tầng sâu nhất liên quan đến việc cầu nguyện và nói chuyện với Chúa về những gì đã xảy ra. Thông qua mục vụ Đối tác của chúng tôi, The Word Among Us cung cấp các nguồn lực cầu nguyện và chữa lành cho những người đàn ông và phụ nữ đã trải qua những vụ phá thai.

Reg chia sẻ một số câu chuyện của mình trong một trong những tài nguyên đó: Sau khi phá thaiTập sách cầu nguyện cho đàn ông, một cuốn sách nhỏ chứa đầy những suy tư và bài tập để mang đến cho người đọc sự tiếp xúc sâu sắc hơn với người Cha hằng thương xót và chính Người là Đấng xót thương. Hơn 10.000 bản phôtô của tập sách và 100.000 bản của một tập sách đồng hành cho phụ nữ đã được phân phối cho đến nay và cả hai có thể được tải xuống miễn phí tại waupartners.org.

Theo the Word Among us

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
 

[1] Rachel’s Vineyard là một tổ chức của Mỹ cung cấp các khóa tính tâm cuối tuần cho những phụ nữ đã phá thai và những người khác tin rằng họ đã bị tổn thương bởi sự phá thai. Tổ chức được đặt theo tên của bà Rachel trong Kinh thánh, người đã khóc than “vì những đứa con đã mất của mình”. Chương trình mà Rachel’s Vineyard cung cấp là cơ hội cho các phụ nữ xem xét kinh nghiệm phá thai của họ từ góc độ ủng hộ cuộc sống và xác định các cách phá thai đã ảnh hưởng đến họ thế nào.

760    14-01-2019