Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

Hành động vì tình yêu

CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

HÀNH ĐỘNG VÌ TÌNH YÊU – LỜI CHÚA Mt 9,32-38

Trong phần đầu của đoạn Tin mừng theo thánh Matthêu mà chúng ta vừa nghe, sau khi chữa cho một người bị quỉ câm ám, Chúa Giêsu đã nhận được hai phản ứng: đám đông dân chúng thì kinh ngạc, thán phục; trái lại những người Biệt phái thì phê phán, chỉ trích. Dân chúng thán phục, kinh ngạc vì họ đã được tận mắt chứng kiến phép lạ mà Chúa Giêsu chữa lành cho họ; còn những người Biệt phái thì ghen tức và có những lời chỉ trích vì họ đã không tin vào Chúa Giêsu để rồi gán cho Ngài là cậy nhờ vào quyền lực của ma quỉ.

Trước hai phản ứng khen chê đó, Chúa Giêsu đã không dừng lại ở bất kỳ phản ứng nào, Ngài tiếp tục rảo qua các làng mạc để rao giảng, bởi vì cánh đồng lúa đã chín mà thợ gặt lại ít. Chúa Giêsu đã không mấy quan tâm đến lời khen chê của con người, bởi đã có Chúa Cha biết rõ việc Ngài làm.

Qua thái độ của Chúa Giêsu khi đứng trước sự khen chê con người, ta có thể rút ra bài học cho chính mình. Đó là, khi chúng ta làm được việc gì như là một công việc đạo đức, hay giúp đỡ ai đó, thì có thể ta cũng sẽ nhận được lời khen thưởng hoặc chỉ trích, thế nhưng chẳng có gì làm cho ta phải quan tâm. Dĩ nhiên, ta vẫn có những cảm xúc để mà nhận biết sự khen chê ấy, thế nhưng hãy để cảm xúc đó không dừng lại ở chính bản thân mình mà hãy vì người khác.

Nhìn đến cảnh đói khổ bất công trong xã hội, nhìn đến cảnh nghèo đói của một người đang sống bên cạnh gia đình mình, nhìn thấy cảnh nhiều người đang sống xa Chúa, xa Giáo hội, hoặc thấy các em nhỏ đang cần sự chăm sóc, dạy dỗ… chắc chắn lòng dạ chúng ta sẽ không chạnh lòng thương để rồi cầu nguyện nhiều hơn và tìm mọi cách để có thể làm một điều gì đó để nâng đỡ và giúp sức cho những người bất hạnh, những người kém may mắn đang sống xung quanh chúng ta.

Xin Chúa cho chúng con là những người Kitô hữu, biết hành động không tuỳ thuộc vào lời khen chê, nhưng biết đặt tất cả vào tình yêu  Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống quảng đại, để qua cuộc sống này, tình yêu Chúa sẽ luôn được người khác đón nhận. Amen.

508    10-07-2018