Sidebar

Thứ Năm
09.05.2024

Hãy bắt đầu

 


Mùa Chay đến rồi! Những chiếc lá khô rơi xuống và những cọng rơm phơi khô thu gom lại. Thoáng một ngọn lửa vụt qua làm cho chúng bốc cháy. Khi tàn, chỉ còn lại là nắm tro và cuộc sống chúng ta cũng chỉ là vậy.

Ngày Thứ Tư Lễ Tro hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhớ rằng, thân xác mình là cát bụi, là bụi tro thôi. Đừng quá lo lắng cho nó. Thay vào đó, chúng ta hãy đi tìm cái vĩnh cửu, đích thực và Lời Chúa là ngọn đèn chỉ dẫn chúng ta. Vâng, lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta con đường, hướng đi, và việc làm thật kín đáo là bố thí-cầu nguyện-ăn chay (x. Mt 6, 1).

Nhưng nỗi lo ngại là chúng ta thực hiện điều này trong sự kín đáo. Tâm lý chúng ta là khi làm bất cứ việc gì tốt đều muốn cho mọi người biết. Chúng ta lấy đó là hạnh phúc, là niềm vui vì được mọi người yêu mến. Nhưng đôi khi chúng ta sẽ dễ dàng làm cái gai trong mắt mọi người. Đối với Thiên Chúa, điều đó sẽ khiến chúng ta trở thành kẻ đạo đức giả. Bởi, mục đích thật sự khi ta làm là vì bản thân chứ không xuất phát từ con tim, từ tấm lòng. Vậy chúng ta phải làm thế nào để không mặc cho mình những tấm áo gai góc ấy.

Lời Chúa đã chỉ dạy, “khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm.” (x Mt 6, 3); và “khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng cửa lại” (Mt 6, 6); hay “khi ăn chay hãy rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm” (x Mt 6, 17). Từ những điều ấy mọi người sẽ không biết chúng ta làm ngoại trừ Thiên Chúa. Chính Người sẽ trao phần thưởng cho những ai làm như vậy. Thiên Chúa không đòi hỏi những gì vượt quá sức chúng ta. Ngài thấu suốt mọi hoàn cảnh từng người, vì thế chúng ta không có tiền bố thí thì có thể trao lời yêu thương cho người đau khổ, nở một nụ cười khi gặp ai đó, làm một việc hy sinh nhỏ… Chúng ta cũng đừng lo không có gì mà ăn. Vì nghèo nên không giữ chay. Chúng ta có thể giữ chay trong lời nói, trong hành vi của ngày sống. Ngoài ra, chúng ta kiêng các đam mê như facebook, game,… Chúng ta hãy dành thời gian ấy để cầu nguyện với Chúa để cảm nếm hương vị tình yêu của Ngài. Một khi thực hiện được tất cả những điều ấy trong Mùa Chay này, chúng ta không chỉ thuộc về Chúa mà còn giúp đỡ nhiều người nhận được tình yêu và trở về với Chúa. Thế giới cũng vì thế mà trở nên hòa bình, bởi bình an xuất phát từ tâm hồn mỗi người.

Quả thật, chúng ta liệu có sống đúng ý nghĩa Mùa Chay hay không. Hãy bắt đầu hành động, ngay bây giờ và lúc này. Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những hoa trái từ những cố gắng nho ngỏ mỗi ngày mà chúng ta dâng Ngài. Chính Ngài sẽ chúc lành và biến đổi chúng ta.

Lạy Chúa! Mùa Chay là dịp để chúng con sống tâm tình sám hối và trở về với Chúa. Xin Chúa ban thêm ơn can đảm và lửa yêu mến Chúa trong tâm hồn mỗi chúng con để chúng con trở nên những khí cụ tình yêu của Chúa cho mọi người. Amen.

Anna Cỏ may

787    01-03-2017