Sidebar

Thứ Năm
02.05.2024

Hy sinh vì ơn cứu độ

THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

HY SINH VÌ ƠN CỨU ĐỘ - LỜI CHÚA Mc 9,41-50

Người Việt Nam mình nói rằng: “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng.” Điều này có nghĩa, mọi hành động, lời nói của chúng ta chắc chắn đều có ảnh hưởng ít nhiều đến người khác. Và với đoạn Tin mừng theo thánh Maccô mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta là cần phải cảnh giác để không làm gương mù gương xấu cho ACE của mình.

Là Kitô hữu, nếu chúng ta nói và sống theo thánh ý Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ trở thành gương sáng cho những người xung quanh noi theo; ngược lại, chúng ta cũng dèm pha, chúng ta cũng gian dối, cũng nói hành nói xấu… thì chắc chắn ta cũng sẽ làm gương mù, gương xấu cho con cháu, cho anh chị em đang sống xung quanh mình.

Thế nên, lời Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng: “Nếu tay ngươi làm ngươi vấp phạm, hãy chặt đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục đời đời.” Vậy, điều mà Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta phải biết hy sinh, phải biết từ bỏ những gì là tập tục, là thói quen, những gì là gần gũi nhất như thể là cánh tay, con mắt trong cơ thể con người; và những điều đó xem ra lại không hợp với lòng mến, không hợp với ơn cứu độ thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ hơn là phạm tội mất lòng Chúa hay làm cớ cho người khác vấp ngã, phạm tội.

Thành ra, việc chặt tay, chặt chân, móc mắt không thể hiểu theo nghĩa đen, vì Chúa Giêsu không có ý bảo chúng ta phải hủy bỏ đi một phần thân thể, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh rằng, Nước Thiên Chúa đáng cho chúng ta hy sinh tất cả, cho dù có phải thiệt hại đến mạng sống để có thể chiếm lấy Nước trời cho bằng được.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con không chỉ bằng lời nói mà còn sống hiến thân vì chúng con. Xin cho chúng con cũng đừng nói suông mà biết nêu gương sáng bằng đời sống đạo đức cho anh chị em đang sống xung quanh chúng con. Amen.

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

619    23-05-2018