Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Jeane Manson: “Chúa là anh hùng của tôi”

 

 

Lần cuối bà cười?

Khi tôi nghe danh hài Jamel Debbouze. Tôi rất thích nhiệt huyết của ông, ông làm cho mọi người cười. Cười là phương thuốc cho tôi nhiều sức mạnh nhất để làm việc trong ngày. 

Lần cuối bà tha thứ?

Tôi luôn tha thứ! Đó là điều tiên quyết để có bình an. 

Một lý do để bà thức dậy buổi sáng?

Nghe tiếng chuông của tu viện cổ có từ thế kỷ 12 ở Tây Ban Nha nơi tôi ở.

Cái gì làm cho bà tốt hơn?

Luôn nhìn đàng trước, cố gắng hết sức mình. 

Cái gì làm cho bà sợ?

Bạo lực. Tôi bị tấn công ở Pháp, một nước càng ngày càng trở nên quá hung bạo.

Cái gì bà muốn thay đổi nơi bà?

Tôi tiêu quá nhiều… dù tôi tiêu nhiều cho người khác!

Nếu bà làm một nghề khác?

Bác sĩ không biên giới.

Tài năng ẩn giấu của bà?

Phải hỏi các bạn của tôi! Có thể là cách tôi thích ứng với mọi trạng huống.

Đồ vật nào ở trên đầu giường bà?

Quyển Thánh Kinh. Tôi cũng dựa rất nhiều trên triết lý. 

Âm nhạc nào làm bà rung động?

Tất cả mọi loại, kể cả nhạc rap.

Đồ vật nào bà thích nhất?

Tôi không quá dính bén của cải vật chất. 

Anh hùng hàng ngày của bà?

Chúa! Đó là anh hùng của tôi, tôi dựa tất cả sức lực của tôi vào Ngài.

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của bà?

Tôi có một tuổi thơ quá hạnh phúc với rất nhiều tưởng tượng. Tôi sáng chế ra các lâu đài trên mây! Bây giờ tôi vẫn còn nhìn mây bay… 

Nếu có đôi đũa thần, bà mơ thực hiện cái gì?

Tôi loại bỏ mọi bạo lực để tạo một thế giới có hòa bình, có ánh sáng. 

Bà được gặp Đức Phanxicô năm phút, bà nói gì với ngài?

Tôi ngưỡng mộ ngài. Đây là một nhân vật có tinh thần phóng khoáng, ngài tin ở sự sống và ở tuổi này, ngài vẫn hy vọng đến cùng. Tôi sẽ nói với ngài là tôi mến ngài và cám ơn về tất cả những gì ngài làm cho thế giới.

Đối với bà, Chúa Giêsu là…

Một vị thầy vĩ đại, một con người hoàn hảo. 

Bà thích nhân vật nào trong Thánh Kinh?

Ông Môsê và Chúa Giêsu, bởi vì đó là hai người giảng dạy nhiều nhất. Tôi cảm thấy gần với hai đấng này như thử tôi vừa là người kitô giáo và do thái giáo.

Nếu bà gặp Chúa, bà muốn Ngài nói gì với bà?“Đời của con trong tay Ta. Con hãy tin tưởng”. 

“Cầu nguyện” là…

Hy vọng và hít thở!

Marta An Nguyễn dịch

992    26-04-2018