Sidebar

Thứ Tư
08.05.2024

Làm phép chuông, nhà thờ và bàn thờ Cái Nứa

          Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời để rồi sáng hôm nay, Thứ Bảy 30 tháng 3 năm 2019, họ đạo Cái Nứa dâng Thánh Lễ tạ ơn và muốn nói với mọi người rằng với Cái Nứa : Tất cả là hồng ân.

          Thật vậy, những ai là người Công Giáo và có khi chưa phải là người Công Giáo sinh ra, lớn lên và sống tại vùng Sơn Đông, huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre đều biết được lịch sử hình thành và phát triển của Cái Nứa. Để Cái Nứa có như ngày hôm nay có thể nói rằng quá cay đắng, chua xót và rơi cả nước mắt.

Còn nhớ vào năm 1958, nhà thờ đầu tiên được xây cất. Số bổn đạo khoảng 100 người, các Cha sở họ An Hiệp cho lễ.

Sau năm 1975, do biến cố Cha Giuse Bút, không còn ai cho lễ. Bổn đạo đi lễ Bến Tre hoặc An Hiệp - nơi nào tiện. Nhà thờ Cái Nứa bổn đạo thưa dần, nhiều người bỏ đạo.

Năm 1980, đàn chiên không chủ chăn, nhà thờ trống vắng, không ai chăm sóc, chỉ vài người nhân đức đọc kinh sớm chiều.

“Từng bước từng bước thầm - Hoa giữa mùa tháng năm” để rồi năm 1989, nhà thờ được trùng tu từng phần. Sửa mặt trên năm 1989, sửa vách tường năm 1990, gia cố bên trong năm 1991 và hoàn tất sửa chữa năm 1992.

Điều đáng kinh ngạc là công trình tu sửa Nhà Thờ có thể nói theo ngôn từ “Tự lực cánh sinh”. Ngay cả Giáo Phận và kể cả Cha sở không biết - vì không ai dám tới gặp Cha. Công trình vẫn làm do công khó của ông Trí - một cựu công chức bám trụ lại nhà thờ và trùng tu cùng với một số bổn đạo của họ đạo Cái Nứa.

Rất đơn giản và chính yếu của vấn đề ở Cái Nứa là do dư âm vụ Phong Thánh 117 Thánh Tử vì Đạo của Việt Nam ở Roma năm 1988. Vụ phong trào M.S.M (Mouvement Sacerdotal Marial) của Cha Gobbi bên Ý. Vụ Révélation Privée với Cha Đệ (Mỹ Tho) - vụ Mỹ Sơn (Chợ Lách) dính dáng đến phong trào Tân Hiến của Cha Thánh Tri.

Tình hình có thể nói là phức tạp và xem ra rất phức tạp và khó khan nhưng rồi con cái của Mẹ Vô Nhiễm vẫn hướng long lên Mẹ để nguyện xin.

Từ năm 1980 đến năm 1989, chín năm đau khổ, không Cha nào được phép đến cho lễ. Nhưng chiều nào cũng có vài bà già đến ngồi, quỳ trước ảnh Mẹ mà lần hột. Hôm nào mưa thì kéo về gia đình... Lời cầu xin bay lên tới Chúa.

Tình hình lắng dịu xuống và rồi mỗi năm được phép cho lễ vài ngày. 
Ngày 08/12/1990, nhân dịp mừng bổn mạng Nhà Thờ, Cha Pet. Thuyết - An Hiệp cho lễ. Sau đó, ngày 25/12/1990: Cha Pet. Tri được đến chủ sự. 

Biến cố lịch sử ở Cái Nứa là vào Ngày 08/12/1991: Bổn mạng Nhà thờ. Không Cha nào được đến cho lễ !!!

Năm sau đó, ngày 08/12/1992: Đức Cha Jacôbê Nguyễn Văn Mầu mượn dịp Thêm Sức đến dâng lễ Tạ Ơn. Khánh thành, làm phép nhà thờ, cùng đồng tế chỉ có 12 Cha! (trường hợp giống vậy - nếu nơi khác có thể hơn 30 Cha đồng tế).

Rồi từ đó - vâng - từ đấy - nhờ ơn Mẹ Maria giải tỏa cấm vận. Mỗi Chúa nhật, có khi cả chiều thứ bảy, đều có Cha đến cho lễ và ban Bí tích. Nhiều người bỏ đạo nay trở lại. Một phật tử tặng cho Nhà Thờ cây đàn Organ. Đặc biệt nhất là ảnh của Mẹ được rước đi thăm các gia đình trong ba xã: Sơn Đông, Sơn Hòa và Mỹ Thành.

Câu kinh ”Maria - Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền. Xin Mẹ cứu giúp người dương thế” được vang lên, vang mãi tới hôm nay và ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ đến với Cái Nứa

10 g sáng hôm nay, 30 tháng 3, cộng đoàn dân Chúa quây quần chung quanh Đức Giám Mục kính yêu của Giáo Phận để cùng hiệp ý với Đức Cha trong nghi thức làm phép chuông, bàn thờ và Nhà Thờ.

Thánh Lễ được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng. Cạnh Đức Cha có sự hiện diện của quý Cha trong và ngoài giáo phận Vĩnh Long. Hết sức đặc biệt là có sự hiện diện của Cha Inhaxio Hồ Văn Xuân – Tổng Đại Diện Giáo Phận Sài Gòn. Có thể nói một chút ở đây rằng Cha Tổng Đại Diện Inhaxio có quê nhà ở Bến Tre và chính vì vậy, dù ở Sài Gòn nhưng long của Cha Tổng luôn hướng về Bến Tre và đặc biệt là Giáo Phận Vĩnh Long. Không chỉ Cái Nứa mà còn nhiều họ đạo nữa vẫn luôn ghi nhớ tâm tình và sự sẻ chia của Cha Tổng.

Trước khi Thánh Lễ kết thúc, Cha Micae Bảo Long – phụ trách Nhà Thờ Cái Nứa và vị đại diện họ đạo bày tỏ lòng biết ơn đến với Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn.

Thánh Lễ tuy dài non kém 2 giờ đồng hồ trong khí trời nắng nóng nhưng mọi người đều hân hoan và vui bởi lẽ từ nay trở đi, Vĩnh Long có them một ngôi nhà thờ nữa đưa vào sử dụng để thờ phượng Chúa. Vĩnh Long rất vui bởi lẽ Vĩnh Long là một giáo phận còn nghèo và còn thiếu rất nhiều cơ sở vật chất như nhiều nhà thờ ở nhiều họ đạo đã xuống cấp cũng như chưa có Trung Tâm Mục Vụ, chưa có các cơ sở để phục vụ cho việc đào tạo và phát triển Giáo Phận.

Tạ ơn Chúa với Cái Nứa và với Giáo Phận Vĩnh Long. Xin tiếp tục trao phó Giáo Phận nghèo trong bàn tay của Chúa.

 dsc000912
dsc00101
dsc001112
dsc001312
dsc001512
dsc001712
dsc0017a
dsc0017b
dsc001912
dsc002012
dsc002412
dsc002512
dsc003112
dsc002312345

dsc003612
dsc003712
dsc00391234

555764312225083330905891711764634582908928n
557641412225084470905777875450244869914624n









2327    01-04-2019