Sidebar

Thứ Hai
13.05.2024

Lời nguyện sau tuần tĩnh tâm thường niên

Lời tạ ơn dâng lên vì biết bao công trình Chúa làm, dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời cám ơn”.

Lời tạ ơn long trọng là điều con muốn dâng lên Chúa trong giây phút thánh thiêng này. Lạy Chúa, lại thêm một tuần tĩnh tâm nữa trong đời linh mục của chúng con đã kết thúc. Thật ra, sự kết thúc này chỉ là kết thúc thời gian và những công việc mà con phải thực hiện trong tuần tĩnh tâm này, nhưng chính sự kết thúc này lại là khởi đầu cho những ơn ích thiêng liêng, cùng những hành động và một tâm hồn đầy Thánh Thần mà con đã nhận được qua cuộc tĩnh tâm này. Con nhìn nhận, hoa quả thiêng liêng này bắt nguồn từ Thiên Chúa.

Vì thế, con muốn cất cao lời tạ ơn lên Chúa. Tạ ơn vì chính Chúa đã sắp đặt để con có tuần tĩnh tâm sốt sắng và nghiêm túc. Chính Chúa đã khéo léo quan phòng cho thật nhiều những bàn tay hỗ trợ cho con. Từ sự dạy bảo và đi cùng của Đức Giám Mục giáo phận, đến những hướng dẫn và đồng hành của Đức Cha giảng phòng, từ những chăm sóc vật chất đến những trợ giúp tinh thần của biết bao người hiện diện trực tiếp cũng như gián tiếp. Tất cả đã góp phần đặc biệt làm cho tuần tĩnh tâm của con đầy ý nghĩa và ích lợi. Để qua tuần tĩnh tâm này, Thiên Chúa lại đổ thêm ơn thánh, sửa lại những bất toàn, gìn giữ phát triển điều đã tốt đẹp nơi con, mở ra cho con một tương lai đầy phấn chấn và hy vọng trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

Vâng, thưa Chúa, nếu không có Chúa Thánh Thần, hành trình đời linh mục của con sẽ chẳng bền vững và có chiều sâu. Dẫu thực tế, con có nhận ra hay vô tình lãng quên sức mạnh tác động của Ngôi Ba thì Người vẫn không ngừng bảo trợ, chọn gọi và thánh hoá con. Chính Thánh Thần nhẫn nại sửa lại những sai trật trong ngoài, soi sáng tâm trí mờ tối, bồi dưỡng tình yêu, giảng dạy và dẫn con đến chân lý trọn vẹn là Thiên Chúa. Chính Thánh Thần làm cho con vững vàng trên hành trình linh mục lắm nguy nan.

Lạy Chúa, bao nhiêu hân hoan, vui mừng thì cũng đầy ấp những băn khoăn, lo lắng, vì ít phút ngắn ngủi nữa thôi, khi thời gian tuần tĩnh tâm này thật sự khép lại, con trở về họ đạo, trở về với nhiệm vụ và đoàn chiên đã được sắp đặt cho riêng con. Con sẽ “xuống núi” tiếp tục hành trình mục tử, một hành trình không luôn bằng phẳng, êm ái và không thiếu những khúc quanh co, những đợt sóng, những trận gió. Con rồi sẽ lại bận rộn với biết bao công việc và con người mà con vẫn chưa biết thành bại ra sao ở phía trước. Giữa những ước muốn của riêng con, giữa những chờ đợi của đoàn chiên, giữa những kế hoạch của Thiên Chúa, ngã rẽ nào sẽ dành cho con, lối đi nào con nên tiến bước. Ôi, khó khăn làm sao!

Thật ra, chương trình và ý định của Thiên Chúa không sai, chỉ là tại con khù khờ chọn đi trật lối. Thế mà con cứ ngỡ đó là lý tưởng đúng đắng, là hành động hoàn thiện. Để rồi con cứ loay hoay với những kế hoạch của riêng mình. Để rồi con cứ băn khoăn với những chỉ trích, góp ý, buồn vui với những được thua, còn mất, mà quên đi điều Chúa, Chúa cần. Để rồi, con đâu hay, mỗi ngày con cứ đi xa khỏi Thiên Chúa, mỗi ngày dấu vết Đức Kitô mục tử cứ phai mờ nơi con. Để rồi con chẳng là một Đức Kitô thứ hai mà lại là một ai đó chẳng rõ hình hài?

Tuy thế, con lại tin chắc rằng, như chính Thánh Thần đã chọn gọi con thì cũng chính Người sẽ không rời xa con! Người vẫn sẽ đặt vào sự khôn ngoan và lấy đi những ngu dại trong tâm trí con. Người vẫn tăng lòng nhiệt thành cho con biết ngoan ngoãn ra đi mà không nghi ngại. Người vẫn xua đuổi địch thù và hoàn thành những điều mà Thiên Chúa đã khởi sự nơi con. Người vẫn uốn nắn lòng con theo ân sủng của Người và luôn làm mới thánh chức của con mỗi ngày.

 

Lạy Chúa, đời linh mục là một hành trình dài với nhiều khám phá lý thú nhưng cũng phải đối mặt với nhiều gian nguy, bất an. Thế nhưng, Chúa vẫn muốn con đi vào hành trình đó, để đồng hành với đoàn chiên của Ngài. Chúa đặt con làm người dẫn dắt họ, xin cho con đừng yêu mình mà quên đi tác vụ, đừng ghét người mà bỏ qua phận vụ. Xin cho con ở giữa đoàn chiên như con tim ở giữa lòng con, như Thiên Chúa ở giữa dân Người. Xin qua tay con, ân huệ Chúa được tuôn tràn, tình yêu Chúa được bày tỏ và vinh quang Chúa được tồn tại đến muôn đời. Amen.

Lm. Phêrô

4689    04-12-2018