Sidebar

Thứ Năm
09.05.2024

Mạng mình chỉ có một mà thôi!

Tôi được tài trợ để đi hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cơn dịch bệnh phải bị giãn cách ai ở đâu yên đó, giờ người có tiền chưa chắc đã có thức ăn nói chi đến các hoàn cảnh khốn khó. Trước đền giờ, tôi làm thiện nguyện không chuyên, xuất phát từ tâm của tôi muốn chia sẻ với các hoàn cảnh ốm đau bệnh tật khó nghèo, tôi không tham gia đoàn thể nào của xã hội nên không được cấp giấy chứng nhận được phép lưu thông trên đường.

Mọi khó khăn tôi ráng tìm cách tháo gỡ để đi cứu trợ kịp thời cho bà con, cũng may ông Chủ tịch địa phương nơi tôi ở cũng nhiệt tình tạo điều kiện. Được phép đi đến những hoàn cảnh khó khăn tôi thấy có những cảnh vừa thương và giận. Thương cảnh nghèo túng thiếu vì đa số họ là những người dân lao động nghèo công việc không ổn định (ở đây tôi không nói đến những hộ bệnh tai biến, bại liệt), vì dịch bệnh họ thất nghiệp, không thu nhập, 24/24 chỉ ở nhà, gạo hết, thức ăn không có, củi, gas, nhu yếu phẩm nhà bếp cái gì cũng hết. Ở xã, ấp có hỗ trợ chỉ chút đỉnh không đủ vào đâu.

Tình hình chung của xã hội. Ráng cố gắng vượt qua, anh chị cô chú đâu thể vì đói nghèo thiếu thốn mà cãi nhau suốt ngày, mắng chửi đánh đập nhau có làm cho tiền rơi vào túi được thêm đồng tiền nào không? Nhà hết gạo, hết thức ăn thì tìm cách báo địa phương hỗ trợ, nấu cháo ăn tạm chóng đói cũng được mà, sao lại bực bội mà gây nhau, đập phá này nọ trong nhà? Làm không khí gia đình thêm u uất, bị bắt giam vô trại những ngày này chắc là vui lắm nhỉ vì được nhà nước nuôi cơm miễn phí khỏi lo đói? Ý của anh chị, cô chú là vậy phải không?

Mạng mình chỉ có một mà tôi, tôi cũng thất nghiệp trong những ngày này, nhưng tôi vẫn tuân thủ ở đâu yên đó để ngành y tế an tâm chống dịch mong dịch bệnh sớm được ngăn chặn để cuộc sống đời thường sớm được ổn định. Có chăng, tôi may mắn hơn cô chú, anh chị là việc làm ổn định hơn trước kia nên giờ tôi và quý ân nhân hỗ trợ chút ít cho cô chú, anh chị an tâm ở nhà chống dịch, ra đường thời điểm này tôi cũng sợ bao nguy hiểm rình rập nếu tôi lỡ xui va phải F nào đó trong cộng đồng?

Ở nhà hoài cũng tù túng thì tự tìm việc gì đó giải khuây trong khuôn khổ gia đình, sửa chữa những vật dụng hư để đỡ chi phí, lau chùi nhà cửa, bàn ghế cho sạch đẹp… Sao cứ thích tụ tập hàng xóm cafe cà pháo chi chi? Rồi tám nói vài câu trái ý nhau là hàng xóm choảng nhau, về nhà vợ chồng, anh em choảng nhau.

Thật là cạn lời, nghèo túng vật chất không là cái tội, suy nghĩ nông cạn kém văn minh mới là NGHÈO KÉM cô chú anh chị à. Các bác sĩ, nhân viên y tế họ đã đuối và kiệt sức lắm rồi, các bệnh viện đã quá tải, xác người chết vì nhiễm bệnh còn được bảo quản ở nhà xác chờ đem thiêu cũng nhiều nhiều lắm rồi. Xin hãy dành thời gian rảnh rỗi tìm hiểu thông tin về dịch bệnh, tình hình kinh tế của đất nước có ích hơn là buồn bực gây nhau mất tình làng nghĩa xóm, trong gia đình gây nhau, đánh nhau mất tình yêu thương, vì trong tay ai giờ cũng có điện thoại lên mạng tra cứu thông tin được mà…

Còn những hoàn cảnh gia đình ốm đau, bệnh tật được hỗ trợ họ mừng rơi nước mắt. Họ cứ cảm ơn rối rít, làm tôi cũng vui lây niềm vui của họ. Người được chính quyền xã hỗ trợ tôi đi đường làm thiện nguyện họ thấy những cảnh nghèo khổ cùng cực này họ xúc động cầm lòng không đặng móc tiền túi của họ cho thêm, đến hoàn cảnh cuối thì cho hết tiền túi chừa đúng 30.000 đ nếu xe lỡ hết xăng… hihi… Thấy cũng ấm lòng nè…

Cô chú, anh chị ơi mạng chỉ có một mà thôi, giờ ai cũng khó khăn thất nghiệp tạm thời, trong đó có cả tôi cũng là nạn nhân của dịch bệnh covid nguy hiểm và đáng ghét này. Chúng ta cố gắng hợp tác với ngành y tế tuân thủ 5k. Xin đừng vì đồng tiền bát gạo, vì ham hố tụ tập cafe tám tám mà chuốc hoạ vô thân. Con covid nó thích ai tụm đầu không mang khẩu trang mà tám tám lắm á.

Xin hãy sống văn minh cho chính mình và xã hội được nhờ. Lỡ nhiễm bệnh nặng có bảo đảm được an toàn tánh mạng mà lo đói nghèo những ngày sau? Còn người còn mạng thì làm lại từ đầu cũng ổn hơn là mất mạng nha cô chú anh chị.

Maria Sơn Hà Cẩm Tú

721    24-08-2021