Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Maurane: “Cám ơn Chúa công chính và nhân lành”

 

Năm 2011, nhân dịp phát hành album Làm cho tôi một cành hoa (Fais-moi une fleur) năm 2011, bà có buổi phỏng vấn nhỏ với báo Hành hương.

 

Lần cuối bà cười?

Cách đây năm phút vì một chuyện khùng điên. Các người thân của tôi nói, một ngày nào đó tôi “sẽ chết vì cười”. Đúng từng chữ.

Lần cuối bà khóc?

Năm ngoái, khi đọc tấm thiệp của một cô bạn ở Québec gởi nhân dịp sinh nhật 50 của tôi, cô viết thật cảm động.

Đức tính tốt nhất của bà?

Yêu đời bất di bất dịch.

Lỗi chính của bà?

Thiếu kiên nhẫn. Tôi là đứa con nít, tôi giậm chân. Tôi muốn có tất cả, ngay lập tức.

Tội dễ thương của bà?

Sâm-banh và bọt của nó. Không cần phải rượu lâu đời thật ngon, một vào loại rượu vang xomuya là được.

Tội nặng nhất của bà?

Các trang mạng xã hội. Tôi mất thì giờ cho nó quá nhiều! Ngay cả con gái tôi cũng thấy, một buổi chiều, tôi mời con gái tôi đến ăn qua Facebook, trong khi con tôi ở ngoài phòng khách trong nhà tôi. Tôi nghiện rồi. Có nặng không bác sĩ?

Một lý do để hy vọng?

Hạnh phúc.

Một hối tiếc?

Tôi hoàn toàn thiếu ngoại giao đến độ tôi làm tổn thương một người bạn gần đây. Quá thẳng giết luôn thẳng thắn.

Bà sẽ thấy ai trên thiên đàng?

Ngoài những người thân của tôi, ca sĩ Nougaro đang rung chuông với Henri Salvador và Michel Berger.

Đối với bà, địa ngục là gì?

Là chán.

Một hành vi yêu thương?

Nghĩ đến người khác.

Cực điểm của độc ác?

Thích thú lặp lại cho đương sự nghe những chuyện tiêu cực mà các người khác nói về họ.

Cái gì làm cho bà tốt hơn?

Già.

Cái gì làm cho bà dễ giận?

Các chương trình truyền hình-thực tế như Câu chuyện Bí mật (Secret story) dựa trên tính hiếu kỳ không lành mạnh của khán giả và khai thác tính ngây thơ của các ứng viên.

Một ước mong, một lời cầu nguyện?

Con tôi được hạnh phúc. Môi sinh trở thành ưu tiên chính trị hàng đầu.

Bà muốn nói gì với Chúa?

Thứ nhất: Cám ơn Chúa đã công chính và nhân lành. Thứ hai: Chúa có biết đánh nhịp không?

Marta An Nguyễn dịch

543    09-05-2018