Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Max Guazzini: “Tôi muốn có mặt lúc Chúa giảng bài giảng trên núi”

 

Ông Max Guazzini là người trong giới truyền thông, ông rất mê môn bóng rugby, ông là cựu giám đốc Sân vận động Pháp, ông không ngần ngại, không mặc cảm khi vạch áo để làm chứng cho đức tin của mình. 

Lần cuối ông cười là lúc nào?

Lần cuối khi tôi vào rạp chiếu bóng sau khi phim đã bắt đầu. Phòng tối om và tôi ngồi phịch… trên một khán giả! 

Một lý do để ông thức dậy buổi sáng?

Tôi bị mất ngủ, tôi có thể chong mắt đến 4 giờ sáng. Thức dậy buổi sáng lúc nào cũng khó khăn với tôi. 

Cái gì làm cho ông dễ giận?

Tôi thấy bây giờ, người ta làm cho cuộc đời của chúng tôi thành rắc rối. Bạn có thấy vậy không? 

Phương thuốc để chống xuống tinh thần của ông?

Cảm thấy mình sáng tạo.

Một hành vi yêu thương?

Trao tặng đời sống mình cho những người mình thương, không có gì hơn thế.

Cái gì ông thích thay đổi nơi ông?

Đừng sợ đi máy bay nữa.

Đâu là tài năng ẩn giấu của ông?

Làm bếp. Tôi thích làm món bột mềm kiểu Ý. 

Một món đồ trên đầu giường của ông?

Lúc này là các quyển sách của Thibault, của Roger Martin du Gard, Luật Thánh Biển Đức và toàn bộ tác phẩm của Tacite. Cũng có quyển tiểu sử của tôi, tôi mở ra và tự hỏi mình đã viết như vậy sao, đã nói như vậy sao… 

Cuốn phim thích nhất của ông?

Chúng tôi đã được yêu nhiều như vậy! (1974) của nhà đạo diễn Ý Ettore Scola. 

Loại âm nhạc nào làm cho ông rung động?

Bài Xin Chúa Ngôi Ba Đoái Thương Viếng Thăm (Veni Creator). Bài hát này có từ thế kỷ thứ 9 là gia sản của chúng ta. Tôi có sản xuất hai album các bài hát Gregoria có tên Credo, tôi đặt bài Veni Creator lên hàng đầu. 

Câu châm ngôn của ông?

Hãy công chính”.

Đồ vật thích nhất của ông?

Tôi không có đồ vật thích nhất nhưng có những sinh vật sống: Mirka và Holy, hai con chó cái tôi rất yêu. Súc vật là tạo vật của Chúa và tôi rất ghét ai đối xử không tốt với súc vật. Tôi đặt nặng điều kiện sống của súc vật 

Cái gì còn lại trong tuổi thơ của ông?

Hy vọng và thơ ngây.

Nếu có đôi đũa thần, ông mơ thực hiện cái gì?

Du hành trong thời gian. Và được có mặt lúc Chúa Kitô giảng bài giảng trên núi. 

Ông được gặp Đức Phanxicô năm phút, ông nói gì với ngài?

Tôi xin ngài, nếu có thể ngài thu xếp để tôi có thể được gặp Đức Bênêđictô XVI. 

Đối với ông, Chúa Giêsu là

Người chất vấn tôi và nói với tôi: “Hãy đến và theo Ta”. Khi đó nhiều ít tôi sẽ đi theo.

Nếu ông gặp Chúa, ông muốn Ngài nói gì với ông?“Ta đã rất kiên nhẫn với con”.

“Cầu nguyện” là…

Hát.

Marta An Nguyễn dịch

565    26-04-2018