Sidebar

Thứ Bảy
27.04.2024

Suy niệm: Một ơn gọi thầm lặng

 

ca5677


Vào đầu năm mới 2018, câu chuyện bé Hải An (Hà Nội) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim. Rất nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi đọc câu chuyện của bé, kể cả những người vốn được xem là cứng rắn. Như thiên thần nhỏ đã vỗ cánh về trời, bé Hải An đã để lại những thông điệp vô giá về tình yêu thương. (Theo Báo Lao Động, ngày 24/02/2018)

 

Suy niệm: MỘT ƠN GỌI THẦM LẶNG

Hải An trong câu chuyện trên cho thấy là con người khi sinh ra không ai không mang trên mình một sứ mệnh, một ơn gọi nào đó. Có khác chăng là ơn gọi mỗi người được thể hiện mỗi cách khác nhau mà thôi.

Có những người sinh ra được sống lâu, làm công việc này công việc kia,… Cũng có người mang trên mình một ơn gọi xem ra đơn giản nhưng vô cùng cao quý, điển hình như Hải An trong câu chuyện trên. Dù rằng sự hiện diện của bé không lâu và không nổi bật, nhưng những gì bé để lại thật đong đầy ý nghĩa và giàu cảm xúc.

Hai vị thánh Simon nhiệt thành và Giuđa (Tađêô) mà Giáo Hi mừng kính hôm nay không được nhắc đến nhiều như Phêrô, Giacôbê hay Gioan,… Nhưng chính bởi đi sống âm thầm, lặng lẽ phục vụ Nước Trời, các ngài đã không còn sống cho lý tưởng riêng mình nhưng tất cả cho Chúa và vì phần rỗi của nhân loại, các ngài đã sống trọn vẹn trong cung cách tông đồ của mình và xứng đáng với sự lựa chọn của Chúa.

Ơn gọi là huyền nhiệm, là tình yêu xuất phát từ Thiên Chúa. Chúa không dựa trên những tiêu chuẩn mà người đời thường dùng để chọn hoặc cất nhắc một nhân vật nào đó như trình độ, tri thức, vóc dáng bề ngoài,… Chúa Giêsu tuyển chọn các tông đồ hoàn toàn do ý định của Người. Trong Tin Mừng theo thánh Luca có viết trước khi đi đến những quyết định, Chúa Giêsu dành thời gian để cầu nguyện gặp gỡ cùng Chúa Cha, Người cầu nguyện một mình trước khi loan báo cuộc khổ nạn (x. Lc 9, 18). Người cầu nguyện khi ở trên núi, trước khi Người được hiển dung (x. Lc 9, 29). Người cầu nguyện trong xao xuyến khi đứng trước cái chết gần kề (x. Lc 22, 41) và đứng trước quyết định chọn những môn đệ. “Trong những ngày ấy Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6, 12). Có thể thấy đây là một quyết định vô cùng quan trọng.

Từ những con người sợ sóng gió, sợ quyền lực, sợ đủ mọi thứ, nhưng dưới mái trường Giêsu, các tông đồ mỗi ngày biến đổi cuộc đời mình sang một trang mới. Đặc biệt ơn biến đổi các ngài nhận được từ mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các ngài trở nên những chiến sĩ can trường của Đức Kitô, sẵn sàng ra đi, ra khỏi ranh giới an toàn của bản thân, để bước đến những “vùng ngoại biên” cả về địa lý lẫn tinh thần, hầu thực hiện lời dạy của người Thầy Chí Thánh là mang Tin Mừng đến tận cùng thế giới.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu chí thánh, công trình của Chúa vẫn nối tiếp cho đến thời sau hết với những con người mong manh thân phận nhưng kiên vng lập trường. Dù sống âm thầm lặng lẽ, nhưng nhìn vào gương sáng của hai vị tông đồ Simon nhiệt thành và Giuđa, xin cho mỗi người con Chúa cũng hãy ra đi, ra khỏi sự an toàn của bản thân để mang Lời Chúa đến cho những người xung quanh bằng chính sâm thầm qua cử chỉ lời nói nụ cười, hay là lời cầu nguyện chân thành của mình cho người khác. Nhất là trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch gây ra hôm nay. Amen.

Tác giả: Step. Phạm Ngọc Duy

823    28-10-2021