Sidebar

Thứ Hai
13.05.2024

Suy Tôn Thập Giá Là Suy Tôn Tình Yêu Thiên Chúa

love_imageTrong cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Chúa Giêsu mặc khải Người chính là Con Người duy nhất từ Trời, từ trong vinh quang của Thiên Chúa ngự xuống để nâng mọi người lên cùng Thiên Chúa bằng con đường thập giá. Thập giá không phải là sự thất bại của Thiên Chúa nhưng là phương tiện qua đó Thiên Chúa được tôn vinh, và nhờ đó nhân loại sẽ được kéo lên khỏi mặt đất để vào trong vinh quang với Thiên Chúa. Hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc là tiên trưng của việc Chúa Giêsu sẽ được đưa lên thập giá, từ nơi đó, Người trở thành căn nguyên ơn cứu độ cho tất cả những ai nhìn lên Người.

 

 “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo” (Lc 9,23). Con đường thập giá là con đường duy nhất đem lại ơn cứu độ không chỉ ở đời sau mà bắt đầu ngay ở đời này. Hãy nhìn thập giá qua quy luật của tự nhiên : hạt giống gieo xuống đất phải thối đi mới sinh nhiều bông hạt; như cây nho được cắt tỉa để cho nhiều trái ; con sâu phải chui vào tổ kén để lột xác và vất vả xé tổ mà ra để thành con bướm ; hay như người vận động viên phải kiêng khem, phải luyện tập để đạt được cành nguyệt quế ; như người mẹ mang thai phải kiêng cữ khi mang thai và chịu đau đớn để sinh hạ đứa con thơ… Niềm vui đã bắt đầu cùng với và trong chính lao nhọc. Niềm vui vỡ òa khi lao nhọc lên đến đỉnh điểm ! Cũng vậy, đối với mầu nhiệm thập giá, sự sống mới đã bắt đầu khi sự sống cũ dần tiêu hao và lụi tàn ; niềm vui phục sinh khởi điểm và lớn lên dần trong đau thương, lao nhọc cho đến khi biến thành một sức sống mới trọn hảo và vĩnh cửu khi cuộc sống hữu hạn này kết thúc.

“Thập giá là sự sung mãn tình yêu của Thiên Chúa tuôn tràn trên thế gian.” (VC 24) Đón nhận thập giá cũng chính là thái độ tình yêu đáp trả lại tình yêu. Tình yêu hữu hạn và thấp hèn của chúng ta được hòa quyện với Tình yêu của Đấng Tuyệt Đối sẽ đưa chúng ta vào sự vĩnh cửu, vào trong vinh quang của Thiên Chúa.

Ngày lễ Suy tôn Thánh giá là ngày lễ Suy tôn Tình yêu của Thiên Chúa và cũng suy tôn tất cả những ai đón nhận thánh giá mỗi ngày “để làm bằng chứng tình yêu lớn nhất dành cho Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh và anh chị em đồng loại” (HC 65). Đó là ngày lễ của niềm vui, ngày chiến thắng của Tình yêu trên tất cả mọi lao nhọc, mọi sức mạnh, mọi thế lực, mọi hiểm nguy và trên cả cái chết.

Nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa mọi thập giá hàng ngày của chúng con để trong chính thập giá ấy chúng con cảm nếm được niềm vui phục sinh và càng khao khát được nâng cao lên thập giá để hưởng trọn vẹn niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Ammen.

Sr. Anna Hiệp

713    11-09-2018