Sidebar

Thứ Sáu
03.05.2024

Suy tư ngày cận Tết...

suytungaycantet
Hàng năm đầu tháng 12 là chúng tôi nhóm bạn hữu “chung tay việc thiện nguyện” điện thoại đến các hoàn cảnh khó khăn mà nhóm chúng tôi đã có danh sách sẵn các hộ nghèo nhiều năm qua: bệnh tai biến, bại liệt, tâm thần, ung thư,… xác minh ai còn ai mất để chúng tôi lo ít quà cho các hộ để vui xuân đón Tết. Năm nay sau đại dịch covid, năm 2021 phải kéo dài giãn cách, ảnh hưởng nền kinh tế đến nay cuối năm 2022 chưa hồi phục lại được. Chúng tôi băn khoăn trăn trở không thể để mặc cho hộ có quà, hộ thì không quà, không nỡ cắt bỏ tên hộ nào vì ai cũng nghèo. Trên 100 hộ chúng tôi duy trì trong nhiều năm qua, một năm hỗ trợ hai đến 3 lần quà chủ yếu là nhu yếu phẩm nhà bếp cùng với gạo và mì gói. Hộ này mất thì chúng tôi thế hộ khác vào, toàn những gia cảnh khó khăn bi đát. Một bài toán nan giải làm lòng tôi buồn bận tâm chưa có cách giải bài toán này. Một người bạn trong nhóm thiện nguyện của tôi cũng tâm sự: “Năm nay không thể giúp được nhiều người, muốn giúp nhiều người phải tìm nguồn vận động, mà thấy kinh tế năm nay ai cũng khó khăn chắc không tìm được ‘mối’ để xin.” Dân gian ta thường có câu nói: “Trong cái khó ló cái khôn”, tôi hiến kế cho người bạn: hay là tìm đến các nơi cưu mang người già neo đơn hay nơi nuôi trẻ mồ côi, số ít vài chục người mình hỗ trợ vừa khả năng thì “gồng nổi” ai cũng có quà. Người bạn trong nhóm thiện nguyện gật đầu “cái rụp”, và nơi cưu mang nuôi dưỡng các cụ già neo đơn rất vui và mừng vì chúng tôi đã liên lạc góp chút quà cho các cụ vui xuân. Tùy tình huống và kinh phí nếu không giúp số nhiều được thì đành giúp gói gọn số ít vậy.

Chúa ơi! Con xin dâng nỗi bận lòng lo toan của chúng con lên Chúa, năm nào cũng có quà Tết cho các hộ nghèo, năm nay không có quà con nghĩ chắc họ sẽ trông ngóng và buồn lắm. Mọi việc xin Lòng Chúa Thương Xót lo liệu giúp con. Con tin ước muốn của chúng con là chính đáng cho tha nhân chứ con không xin ơn riêng cho cá nhân chúng con. Xin Chúa gởi đến cho chúng con những quý ân nhân chung tay hỗ trợ để những hoàn cảnh khó khăn để có được ít quà vui xuân. Con tin Chúa sẽ lo liệu giúp chúng con! Người già neo đơn, trẻ em mồ côi ở mái ấm tình thương chúng con tạm đã có đủ quà, nhưng còn những hộ bệnh nhân tai biến, bệnh nhân tâm thần, bệnh ung thư, bại liệt vẫn chưa có quà, thương họ lắm Chúa ơi!

 

Tác giả: Maria Sơn Hà Cẩm Tú

394    06-01-2023