Sidebar

Thứ Năm
09.05.2024

Ta Muốn Điều Tốt Nhất Cho Con

Khi dịch Covid xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán – Trung Quốc rồi bùng phát mạnh mẽ ở đất nước này thì nhiều người có suy nghĩ đó là hình phạt của Chúa dành cho những người không tin vào Chúa, xúc phạm đến Chúa. Thế rồi, Covid lây lan và hoành hành khắp Châu Âu, Châu Mỹ và hiện tại là Việt Nam thì người ta lại suy nghĩ phải chăng đó là hình phạt của Chúa dành cho nhân loại tội lỗi. Nhiều người khắp Việt Nam đêm ngày kêu cầu Chúa cho dịch bệnh mau chấm dứt nhưng dịch bệnh không những không hết mà ngày càng phức tạp. Vậy Chúa ở đâu trong cơn dịch bệnh? Chúa giàu lòng xót thương sao không cứu nhân loại khỏi đại họa này?

 

Những đau khổ xảy đến cho chúng ta có rất nhiều nguyên nhân nhưng đừng bao giờ oán trách Chúa vì Chúa luôn muốn điều tốt cho chúng ta. Hơn nữa, Chúa tôn trọng tự do của con người nên đau khổ, dịch bệnh có thể là hậu quả của việc con người lạm dụng tự do mà gây ra cho chính mình, cho tha nhân và cho cả nhân loại. Nhưng chắc chắn một điều khi thấy con người lầm than, quằn quại trong cơn dịch bệnh thì Chúa "động lòng thương vì họ như đoàn chiên không người chăn dắt" (Mc 6,34). Chúa vẫn ở bên chúng ta, Chúa vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta qua những bác sĩ và nhân viên y tế đang quên mình giữa tâm dịch. Chúa vẫn dang rộng vòng tay chở che chúng ta qua những cánh tay nối dài để cứu trợ và tiếp tế cho những người phải cách ly, phải chôn chân trong khu vực phong tỏa. Chúa vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta mỗi khi chúng ta quỳ gối cầu nguyện,…..

Những ai tin tưởng chạy đến với Chúa thì Chúa có thể biến điều dữ thành điều lành. Có thể Chúa không cứu chúng ta khỏi cơn dịch bệnh. Có thể Chúa không chữa chúng ta khi bị dương tính với Covid. Nhưng những ai chạy đến với Chúa chắc chắn sẽ được bình an. Có khi đối diện với dịch bệnh chúng ta mới nhận ra mình bất lực mà cậy trông và tín thác vào Chúa. Có khi bị nhiễm bệnh chúng ta mới sám hối và quỳ gối cầu nguyện, điều mà đã rất lâu rồi chúng ta đã quên vì mải mê với bao thứ vui, với cơm áo gạo tiền.

Chính trong dịch bệnh, trong những mất mát chúng ta lại tìm thấy những giá trị quan trọng hơn. Với lòng tin tưởng và tín thác vào tình yêu của Chúa, Chúa có thể ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta xin Chúa. Chúng ta xin Chúa cất chúng ta khỏi hoang mang, lo lắng vì dịch bệnh, Chúa sẽ ban cho chúng ta bình an sâu thẳm trong chính những khó khăn, đau khổ của cuộc sống. Chúng ta xin Chúa chữa lành bệnh tật thể lý, Người lại chữa chúng ta khỏi những dịch bệnh hiểm nguy đang rúc rỉa linh hồn. Chúng ta xin Chúa cứu chúng ta khỏi cái chết đời này, Người lại ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu đời sau. Hãy tin tưởng và chạy đến với Chúa. Hãy tận dụng những ngày cách ly để nghỉ ngơi trong Chúa, để đi sâu vào đời sống cầu nguyện. Chúa sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta xin.

Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta và chỉ Chúa biết điều gì tốt cho chúng ta. Có những điều chúng ta cho là rủi ro nhưng đó lại điều tốt nhất. Những lúc gặp rủi ro, bạn hãy đọc câu chuyện này để thêm vững tin bạn nhé.

Có một người đàn ông than thở với Chúa: "Chúa ơi! Con có thể hỏi Người một câu hỏi được không?"

"Tất nhiên là được rồi, con trai ta", Chúa đáp lại.

"Hôm nay tại sao Người lại bắt con gặp phải nhiều chuyện rắc rối đến vậy?"

"Con muốn nói đến điều gì?"

"Là thế này ạ. Hôm nay con ngủ say mê mệt không biết gì. Vội vã dậy chuẩn bị đi làm và đã trễ giờ hơn mọi ngày, vậy mà chiếc xe của con không hiểu sao phải mất rất lâu mới khởi động được."

Chúa bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."

"Rồi đến bữa trưa, họ lại mang nhầm đồ ăn cho con sau khi đã đợi rất rất lâu.

Trở về nhà, con đang nhận một cuộc gọi thì điện thoại bất ngờ bị hỏng, không thể nào sử dụng được. Mệt mỏi sau một ngày gặp việc gì cũng không thuận lợi, con muốn được mát xa chân thư giãn vậy mà chiếc máy mới mua cũng chống lại con, không thể nào làm cho nó hoạt động được.

Tất cả những việc không thuận lợi ngày hôm nay là do Người sắp xếp. Tại sao Người lại sắp xếp và áp đặt lên con như thế?"

Chúa đợi người đàn ông nói xong, mới mỉm cười, điềm tĩnh trả lời từng vấn đề một:

"Hôm nay, có một thần chết đã tiến đến cạnh giường con, định sẽ mang con đi. Ta đã phái một thiên sứ đi cứu con. Ta đã để con ngủ thật say trong cả quá trình đó.

Ta cũng khiến xe của con không thể khởi động được, nguyên nhân là bởi trên tuyến đường con buộc phải đi qua mỗi ngày hôm nay có một lái xe say rượu xuất hiện vào khoảng thời gian con đi làm. Nếu giống như hằng ngày con đi làm vào giờ đó, trên quãng đường đó, Ta e là người đó sẽ đâm phải con.

Hôm nay, người thợ chuyên làm bánh mì kẹp bị ốm. Ta không muốn con bị lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh của anh ta nên Ta đã sắp xếp cho con món khác. Ta biết công việc của con rất quan trọng, không thể không đi làm.

Điện thoại của con hỏng là bởi Ta thấy có một người xấu đang cố gắng tiếp cận, lừa đảo tiền bạc của con qua điện thoại, ta đã không cho con cơ hội để nói chuyện với người đó, để tránh cho con bị hãm hại.

Còn nữa, cái máy mát xa của con có chút vấn đề, nếu chạy được, nó sẽ khiến nhà con bị cúp điện. Ta không muốn con phải trải qua một buổi tối tối thui."

Người đàn ông nghe xong, rơi nước mắt, cúi đầu nói: "Lạy Chúa! Con xin lỗi Chúa".

Chúa mỉm cười đáp lại: "Không cần xin lỗi Ta, chỉ cần con học cách tin tưởng Ta là được. Cho dù con gặp chuyện may mắn hay xui xẻo, con chỉ cần tin rằng: Ta luôn muốn điều tốt nhất cho con".

Lm. Mart. Nguyễn Hoàng

         

383    04-10-2021