Sidebar

Thứ Hai
13.05.2024

Theo Gương Chị Hai

 

Trong cuộc sống, thử hỏi có mấy ai trong chúng ta dám chạy đến với Chúa để xin cho mình những đau khổ?! Thường thì chúng ta đến cùng Chúa để xin cho được bình an, sức khỏe và của cải…chứ mấy ai xin sự đau khổ bao giờ. Ấy thế mà, đã có một cô bé nhỏ nhắn, với tâm hồn đơn sơ đã dám thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Chúa là Đấng ngọt ngào khôn tả, xin biến mọi sự an ủi của con trên trái đất này thành cay đắng”. Đó chính là “Chị Hai” – Bổn mạng của Thanh Tuyển sinh Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức chúng tôi – Chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

 

Chị thánh Têrêsa là một nữ tu Dòng Kín. Chị khao khát được dâng mình cho Chúa khi tuổi đời còn rất trẻ. Sự khao khát đó không chỉ dừng lại ở việc Chị được đến và ở lại trong nhà Dòng như ước muốn, nhưng lòng khao khát đó được thể hiện nơi tình yêu mà Chị dành cho Chúa và cho tha nhân. Cuộc đời của Chị, chưa một lần Chị xin cho mình khỏi đau khổ, khỏi những thách đố thế này hay thế kia… Chị luôn luôn xin cho mình những đau khổ, không phải là để cho người ta ca tụng hay nể phục, nhưng với một niềm ước vọng là để mưu cầu ơn ích cho các linh hồn. Lòng khao khát được chịu đau khổ của Chị đã trở nên tình yêu bao la rộng lớn. Nơi Chị, tình yêu và cảm xúc của Chị dành cho Chúa Giêsu rất dịu dàng, sâu xa, và cụ thể. Với Chị, không gì quý giá cho bằng Thập Giá Đức Kitô – Đấng đã chịu đóng đinh vì yêu thương nhân loại.

Còn tôi – đứa em của Chị – người nữ tu tương lai của Giáo Hội, tôi có dám ước mơ giống như Chị Hai Têrêsa của tôi chưa? Tôi có khao khát yêu Chúa nhiều như Chị tôi không? …

Chị Hai yêu dấu! Thanh Tuyển sinh chúng em đang bước trên con đường tập sống Linh đạo Mến Thánh Giá. Con đường này không cho phép chúng em né tránh sự đau khổ, nhưng đòi buộc chúng em đón nhận mọi sự bằng chính tình yêu của mình. Nhờ lời chuyển cầu của Chị dâng lên Thiên Chúa, xin cho chúng em – đàn em của Chị – nhận ra được sức mạnh tình yêu có thể hóa giải được những đau khổ trước con mắt thế gian, để chúng em không còn e ngại bất cứ sự đau khổ nào trong đời sống hiến dâng phục vụ mà chúng em đang muốn chọn.

Lê Hóa

509    01-10-2018