Sidebar

Thứ Sáu
10.05.2024

THIÊN CHÚA VÔ TÂM HAY NGÀI KHÔNG HIỆN HỮU?


Trong khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại nhiều nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam, đức tin của rất nhiều người bị lung lay. Sự hiện hữu của Thiên Chúa, quyền năng và lòng thương xót của Ngài bị hoài nghi, bị chối bỏ. Bên cạnh đó, nhiều người không có đức tin cũng lợi dụng cơ hội này để công kích và mỉa mai. Họ cười nhạo: "Nếu Thiên Chúa quyền năng và yêu thương con người sao không cứu những ai yêu mến và tôn thờ Ngài? Có Thiên Chúa, tại sao Ngài làm ngơ mà không ra tay? Hãy tỉnh táo đi, đừng mù quáng nữa".

Với những người có đức tin mạnh mẽ thì dễ dàng trả lời: Thiên Chúa đang muốn thanh luyện con người vì con người tội lỗi. Tuy nhiên, câu trả lời này cũng dễ dàng gây ra phản ứng trái chiều vì rõ ràng nhiều người vô tội cũng phải chịu đau khổ do cơn đại dịch gây ra. Nghĩ đến các linh mục, các nữ tu lăn mình vào tâm dịch để cứu người, họ tốt quá mà sao Chúa không che chở? Nghĩ đến những đứa trẻ ngây ngô đang bình yên, hạnh phúc bỗng trở nên bơ vơ, vất vưởng vì cha mẹ các em bị con virus nhỏ bé cướp đi hơi thở sao thấy nghẹn lòng.

Niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng là không sai. Tuy nhiên, nếu không tỉnh táo chúng ta sẽ dễ dàng đổ lỗi cho Chúa mỗi khi chúng ta đối diện với đau khổ. Chúng ta quy cho Chúa là nguyên nhân gây ra mọi khổ đau, rủi ro, bệnh tật và chết chóc. Thiên Chúa mà chúng ta tin bỗng trở nên độc ác, vô tâm và tàn nhẫn. Nhiều người tin tưởng nhưng cầu xin hoài mà Chúa không nhận lời bỗng ngã lòng, thất vọng, thậm chí hoài nghi về sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Chúng ta đừng đổ lỗi cho Chúa là Đấng gây ra đau khổ cho chúng ta. Đau khổ có rất nhiều nguyên nhân. Đau khổ do quy luật tự nhiên, do thiên tai, dịch bệnh, do con người gây ra cho nhau hay do chính mình tự chuốc lấy.

Thiên Chúa đã sáng tạo vạn vật rất tốt đẹp và quan phòng sắp đặt một quy luật vận hành trật tự vô cùng tuyệt hảo. Chính con người cũng bị chi phối bởi quy luật vận hành tốt đẹp đó. Tất cả chúng ta đều công nhận lực hút của trái đất là cần thiết để duy trì sự sống trên trái đất này. Đó là điều trọn hảo Thiên Chúa đã sắp đặt để mọi vật có được trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, sức hút của trái đất cũng gây ra những rủi ro nếu chúng ta bất cẩn bị té từ trên cao hay bị vật nặng rớt trúng đầu. Nếu Thiên Chúa thiết lập một trật tự hoàn hảo như thế mà lại miễn trừ cho con người khỏi bị chi phối bởi nó thì dường như Thiên Chúa mâu thuẫn với chính mình.

Nếu chúng ta hiểu được quy luật vận hành của trái đất cách tốt đẹp được Thiên Chúa sắp đặt và Ngài cũng phải tôn trọng trật tự tốt đẹp ấy thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra thiên tai và dịch bệnh con người đang phải gánh chịu là hậu quả của việc phá hoại thiên nhiên, hủy hoại môi trường sống dẫn đến lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, …. Thiên Chúa ban cho con người tự do và Ngài tôn trọng tự do của con người. Chính vì con người lạm dụng tự do mà gây ra biết bao đau khổ cho mình và cho người khác. Đừng đổ lỗi cho Thiên Chúa.

Thiên Chúa giống như một người cha bảo đứa con rằng con không được nghịch dao vì nó có thể làm cho con bị thương nhưng đứa bé vẫn cứ nghịch và nó bị đứt tay. Người Cha rất buồn vì con không vâng lời nhưng người cha vẫn ôm lấy đứa con và băng bó cho nó.

Đau khổ vẫn mãi là mầu nhiệm mà chúng ta không bao giờ hiểu hết được. Những điều xấu xảy đến cho chúng ta có rất nhiều nguyên nhân mà phần lớn nó là hệ quả của việc con người lạm dụng tự do gây ra cho nhau và cho chính mình. Đừng đổ lỗi cho Thiên Chúa vì Thiên Chúa không bao giờ là nguyên nhân của sự dữ. Hãy tin tưởng Thiên Chúa vì Ngài yêu thương con người. Thiên Chúa quyền năng có thể rút ra điều tốt từ điều xấu vì “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28).

Thiên Chúa đang đau với nỗi đau của nhân loại. Ngài rơi lệ khi thấy con người quằn quại, đau thương. Ngài luôn bên cạnh và băng bó cho chúng ta bằng nhiều cách: thêm sức giúp chúng ta chịu đựng và vượt qua, gởi đến cho chúng ta những người bạn, những người hảo tâm để an ủi và giúp đỡ chúng ta. Ngài soi sáng để chúng ta tìm ra hướng đi và phương thế để khắc phục. Và trên hết, chính Thiên Chúa sẽ dang rộng vòng tay đón nhận và ôm chúng ta vào lòng để chúng ta được nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài khi chúng ta trở về với Ngài.

Lm. NguyenHoang

399    19-08-2021