Sidebar

Thứ Sáu
03.05.2024

Thiếu mùa xuân...

image0-2123


Lạy Chúa,

Thế là sắp Tết rồi Chúa ơi! Quanh con người ta cũng trang hoàng muôn sắc màu Tết, nhưng sao trong con vẫn chưa tìm được cho mình một chút hơi Xuân. Phải chăng là vì con đang sống trên đất khách hay tại vì Tết chưa bao giờ cho con niềm hân hoan phấn khởi ngay từ khi còn nhỏ.

Có lẽ là vì con xuất thân trong một gia đình không mấy khá giả, nên khi Tết về chỉ khiến lòng thêm phiền muộn cho mẹ cho ba. Xuân về rồi mà số tiền dành dụm có đáng là bao, nhưng cũng phải ráng gom nhặt mua quà hiếm quý để biếu bưng hầu qua Tết còn có việc làm, còn có chỗ ở. Còn bao chỗ cần phải “vun đắp” để lỡ có gì còn phải “tựa nương”.

Và rồi không nhớ từ lúc nào con không còn thích Tết nữa. Với trí khôn lúc đó con cũng đã hiểu Tết như trở thành một áp lực cho những gia đình nghèo. Họ chật vật lo lắng đủ điều. Tiền đâu mà mua mai, mua đào, mua cúc, và rồi thêm héo hon những hoa lòng.

Ngày nay Chúa ơi, trải qua một chặng đường dài với biết bao tiến triển về kinh tế, thế nhưng vẫn còn biết bao mảnh đời khi Xuân về thật không có niềm vui. Không còn vui khoe áo mới, không còn tìm lại được nụ cười như đã đánh mất từ lâu.

Lạy Chúa, Tết này con dâng Chúa nhé những gia đình đang thiếu mùa Xuân, những mảnh đời thấp kém, những tủi buồn đâu đó đang cố tình dấu che. Xin khơi dậy nơi tâm hồn chúng con đức bác ái, sự chạnh lòng, niềm độ lượng và tình nhân nghĩa với người thua kém hơn chúng con.

 

Tác giả: Thérèse Hạt Cát

351    14-01-2023