Sidebar

Thứ Ba
21.05.2024

Thực hành yêu thương

THỰC HÀNH YÊU THƯƠNG – LỜI CHÚA Ga 14,21-26

Đoạn Tin Mừng hôm nay chỉ có mấy câu thôi, nhưng chúng ta thấy cụm từ “yêu mến” xuất hiện rất nhiều lần. Như thế cũng đã đủ để cho chúng ta hiểu được lời dạy của Chúa Giêsu, khi Ngài muốn nhấn mạnh đến tình yêu như thế nào.

Ngay từ Cựu Ước, mệnh lệnh yêu thương đã được nhấn mạnh như điều khoản chủ yếu của Giao ước: mệnh lệnh đó không ở đâu xa nhưng ở rất gần “ngay trong miệng, trong lòng anh em”, như trong sách Đệ Nhị Luật đã nói đến (x. Đnl 30,11-14); và  mệnh lệnh đó được “tóm lại hai điều này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy, như trong Kinh Mười điều răn mà ta vẫn đọc. Thực hành được như vậy, chúng ta sẽ có “vé” để được Chúa Cha yêu mến, được thấy Chúa Giêsu và được ở trong Nước của Chúa.

Nói yêu thương thì thật dễ và ai cũng nói được, nhưng hành động yêu thương thì không phải là chuyện dễ dàng, mấy ai làm được, nếu không phải là chỉ một mình Chúa Giêsu làm được mà thôi. Tuy nhiên, khó nhưng không phải là không thể làm được, nếu ta không biết nổ lực, không biết nài xin Thiên Chúa là nguồn Tình yêu luôn ban ơn này cho ta.

Lạy Chúa, đã biết bao lần con nghe Lời Chúa dạy yêu thương, nhưng lắm khi chúng con nghe rồi bỏ quên, không thực hành. Xin cho chúng con bắt đầu mỗi ngày bằng việc thực hành yêu thương anh chị em nhiều hơn như Chúa yêu thương chúng con. Amen.

696    29-04-2018