Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Hãy Lên Đường Loan Báo Tin Mừng Phục Sinh


Những ai đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy thì tháp nhập vào Giáo Hội và mang trong mình sứ mạng truyền giáo bởi lẽ bản chất của Giáo Hội là truyền giáo.

Mỗi người Kitô hữu chúng ta có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho anh em mình. Mỗi người trong chúng ta thi hành chức vụ ngôn sứ của chúng ta, qua trách nhiệm và môi trường sống  của chúng ta, ai chưa thiết tha với việc loan báo Tin Mừng, người đó chưa thực sự là Kitô hữu.

           Bầu trời tối sầm lại vào ngày hay nói đúng hơn là giờ Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá. Cả một bầu trời hy vọng như sụp đổ trước mắt những kẻ tin theo Chúa, các tông đồ thất vọng, người bỏ về quê làm ăn, những phụ nữ đạo đức đi theo Chúa giờ đây đang sống trong cảnh bơ vơ, tâm hồn họ dường như đã chết đi trong nỗi thất vọng ê chề thế nhưng sau cơn mưa trời lại sáng.

Như tiết trời, qua cảnh mùa đông ảm đạm lạnh giá, thì mặt trời hy vọng đã bừng sáng, mang lại sự ấm áp cho cõi lòng đang giá băng. Tin Mừng Phục Sinh đã làm sống lại tâm hồn những người tin mến Chúa. Đón nhận tin Chúa sống lại  mọi người ai nấy đều mừng rỡ hân hoan, nhưng niềm vui này không chỉ giữ riêng cho mình nhưng cần phải chia sẻ cho những người anh em xung quanh, vì niềm vui cho đi thì càng được nhận lãnh nhiều.

Sau khi đón nhận Tin Mừng Phục Sinh, các môn đệ nhanh chóng loan Tin Mừng ấy cho những người thân quen, nhất là những anh em trong nhóm “Thầy đã sống lại thật” như Maria Madalena thấy Chúa sống lại bà đã vội vã về ngay báo tin cho các Tông đồ, và nhóm phụ nữ cùng đi với bà, và hai môn đệ trên đường Emmau cũng đã nhận ra Chúa sống lại, họ đã quay ngược lại hành trình, về Giêrusalem ngay để báo tin cho các anh em của mình.

            Trang Tin Mừng hôm nay đem đến cho chúng ta một cái nhìn tổng hợp về những gì xảy ra sau khi Chúa Giêsu Phục sinh. Hẳn nhiên thánh sử Máccô đã không làm công việc như một sử gia ngày nay, nhưng tác giả đã không ghi lại những gì đã xảy ra theo thứ tự thời gian, và chỉ ghi lại một cách tổng hợp các biến cố theo cái nhìn thần học của mình.

Thánh sử đã kể lại ba lần Chúa hiện ra, cho bà Maria Madalena và cho hai môn đệ trên đường về Emmau, cho mười một môn đệ đang ngồi ăn, và lần nào hiện ra Chúa Giê su cũng quở trách các ông không tin khi thấy Chúa Phục sinh: “sao lại hoảng hốt? sao lòng anh em còn ngờ vực…” (Lc 24, 38).

Sau khi khiển trách các môn đệ cứng lòng tin, rồi củng cố lại lòng tin đó, Chúa Giêsu mới sai các ông đi rao giảng. Rao giảng là chia sẻ niềm tin của mình cho người chưa tin hay đức tin còn yếu. Vì thế phải tin rồi mới đi rao giảng.

Dù vậy thái độ không tin, hay là cứng lòng tin, hoặc tin ít của các môn đệ cũng không thể chặn đứng chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa.

Ở đây, chúng ta thấy chính Chúa đã hành động Chúa sai chính những người đã chứng kiến Chúa sống lại và đã hiện ra, cất bước lên đường loan báo chính Tin Mừng này cho mọi người: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”(Mc16,15).

Phần ta, ngày nay ta là những người ngày nay không được thấy Chúa sống lại cách nhãn tiền như các tông Đồ xưa, Chúng ta tin Chúa nhờ lời chứng của những người đã được củng cố niềm tin. Qua sứ vụ quan trọng này cho những người còn khiếm khuyết về niềm tin vào Chúa. Chính Chúa cũng đã nhận thấy điều ấy, do đó trong lần hiện ra cho các môn đệ, như được kể nơi Tin Mừng Thánh Gioan Người nói: “phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20, 29).

Thế nhưng ta thấy lịch sử vẫn luôn được lập lại. Thiên Chúa vẫn trao phó sứ vụ quan trọng cho mỗi người chúng ta, dù biết chúng ta yếu đuối, Chúa biết rõ việc Chúa làm, còn phần chúng ta khiêm tốn vâng lệnh của Chúa truyền.

Ta thấy các môn đệ đã được ơn Chúa Thánh Thần biến đổi từ một con người nhút nhát lo sợ, trở thành những chứng nhân dũng cảm, Chúa Giê su đã gọi các ông: “Hãy theo Thầy” và giờ đây đến lúc Cúa sai các ông ra đi làm chứng cho Chúa: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.

Giờ đây Chúa Giêsu cũng đã đang lên tiếng mời gọi mỗi người chúng ta hãy mạnh dạn, và can đảm đứng lên, ra đi làm chứng cho Tin Mừng Phục sing của Chúa, dù có gặp những thiếu thốn hay vất vả trên đường chứng nhân, chúng ta luôn vững tin có Chúa luôn cùng đồng hành, và giúp đỡ chúng ta.

Các môn đệ đã không tin mặc dù nghe các phụ nữ kể lại việc Chúa Giêsu hiện ra cho các bà. Các ông vẫn không tin khi nghe thêm hai môn đệ thuật lại cuộc gặp gỡ của họ với Đấng Phục sinh. Chỉ mãi đến lúc Chúa đến thì các ông mới tin. Đức tin không do suy luận, không do có bằng chứng, nhưng đức tin là việc Chúa làm, do Chúa ban. Ta cám ơn Chúa đã ban đức tin cho ta và ta xin Chúa giữ gìn và củng cố đức tin của ta.

          Xin Chúa thêm ơn đức tin cho ta để ta tin rằng Chúa đã phục sinh và ta cũng hãy lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh mà ta đã nhận được.

1213    02-04-2016 22:30:29