Sidebar

Thứ Ba
19.03.2024

Hãy thực thi lòng mến !

HÃY THỰC THI LÒNG MẾN – LỜI CHÚA Mt 5,17-19

Ta biết rằng, mục đích của luật pháp là để phục vụ và làm cho đời sống con người được thăng tiến. Cho nên, nếu luật pháp đi ngược lại con người và chối bỏ Thiên Chúa thì lúc đó thà vâng lời Thiên Chúa còn hơn vâng lời loài người.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dường như muốn đề cao lề luật, nên Ngài nói: “Ta không đến để hủy bỏ lề luật và các tiên tri, nhưng để kiện toàn” Lề luật Chúa Giêsu nói đến phải hiểu như toàn bộ Cựu ước: mà Cựu ước là lời tiên báo về Chúa Giêsu. Dưới cái nhìn của thánh Mathêu, Chúa Giêsu đã đến để thực hiện những gì đã được loan báo trong Cựu ước. Đó là ý nghĩa đích thực mà Chúa Giêsu muốn mặc cho luật pháp:  luật pháp đích thực phải loan báo về Chúa Kitô hay đúng hơn phải hướng về Ngài. Kitô giáo trước tiên không phải một hệ thống luân lý hay một bộ luật, nhưng thiết yếu là một con người : Chúa Giêsu Kitô - Đấng đang hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội.

Cũng như mọi tổ chức, Giáo Hội cũng có luật pháp, nhưng luật pháp Giáo Hội hoàn toàn qui về Chúa Kitò. Mỗi kitô hữu khi tuân giữ lề luật đều đóng vai trò tiên tri cho chính Chúa Kitô. Nếu Chúa Kitô đã đến hoàn tất những gì đã được loan báo về Ngài, thì ngày nay khi tuân giữ lề luật, người kitô hữu tiếp tục bày tỏ Chúa Kitô cho kẻ khác. Một cách nào đó, sự ứng nghiệm và hoàn tất công cuộc cứu chuộc của Đức Kitô cũng được tiếp tục qua Giáo hội. Sống Trung thành với luật của Chúa Kitô. Đó là làm chứng cho Ngài: là làm tiên tri cho Ngài.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của chúng ta nhiều khi còn mang tính chất vụ luật của người Do thái. Chúng ta cố gắng trung thành với một vài qui định của Giáo Hội trong việc lãnh nhận Bí tích, chúng ta tính toán cân nhắc hơn thiệt trong việc giữ đạo. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vượt khỏi tâm thức so đo tính toán ấy để sống quảng đại hơn, nghĩa là cố gắng sống cho Ngài, làm chứng cho Ngài, trao phó tất cả cho Ngài. Chúa Giêsu không để lại cho chúng ta giới luật nào khác hơn là lòng mến, và lòng mến thì không thước đo nào có thể đo lường được.

Xin cho mọi sinh hoạt, mọi tâm tình của chúng ta đều qui về Chúa Kitô. Xin cho giới răn yêu mến bao trùm toàn bộ cuộc sống chúng ta: đức Kitô mỗi lúc một lớn lên trong chúng ta và để mọi người có thể nhận ra Ngài qua chính con người chúng ta.

713    12-06-2018