Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Hy vọng chờ Chúa đến.

THỨ BA TUẦN 29 TN – Lc 12,35-38

HY VỌNG CHỜ CHÚA ĐẾN

Lời Chúa trong bài Tin mừng hôm nay nói với chúng ta là hãy sống tỉnh thức và chờ đợi Chúa để khi Ngài đến, chúng ta sẽ sẵn sàng đón tiếp Ngài và cùng Ngài vào hưởng hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa.

Đời sống con người, có thể nói, là một chuỗi ngày sống trong niềm hy vọng và mong đợi. Người bảo vệ thì mong cho hết ca trực, người học sinh thì mong cho thi đậu các kì thi, sinh viên mong khi ra trường sẽ có việc làm ổn định… Và đối với người Kitô hữu, chúng ta vẫn luôn sống niềm hy vọng là sẽ được hưởng nhan thánh Chúa, được chia sẻ niềm vui muôn đời trên thiên quốc, nơi mà Chúa Giêsu hứa là sẽ ban thưởng cho những ai sống trung tín với Ngài.

Vì Chúa không hề báo trước ngày giờ Ngài đến, thế nên người Kitô hữu phải luôn trong tư thế sẵn sàng là “thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn.” Theo phong tục của người Do Thái thời Đức Giêsu, ai đã tháo dây lưng và cởi áo khoát tức là ngưng làm việc để đi ngủ. Còn ai thắt áo khoác bằng dây lưng thì người đó đang sẵn sàng làm việc hoặc sẵn sàng lên đường. Và cùng với ngọn đèn cháy sáng, người ta có thể làm một công việc đột xuất ngay ban đêm. Như thế, với việc “thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn” chính là thái độ sống sẵn sàng đón Chúa, để khi Ngài đến, Ngài sẽ đưa dẫn chúng ta vào Nước Trời.

Mặc dù người Kitô hữu vẫn biết là phải sống niềm hy vọng chờ đợi Chúa đến. Thế nhưng, nguy cơ lớn nhất của chúng ta là chỉ chờ đến lúc tuổi già, đau yếu, bệnh tật mới bắt đầu nghĩ đến Chúa. Khi đó ta mới nghĩ đến phần rỗi linh hồn nên mới chịu ăn năn, sám hối và nhiều lúc còn lo sợ Chúa đến nữa. Còn những lúc khỏe mạnh, trai trẻ thì dường như ta lại hay “ngủ quên” trước những lời mời gọi của Tin mừng để sống trọn niềm hy vọng chờ đợi Chúa đến. Vậy, mỗi người chúng ta, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, vẫn luôn sống thật tốt trong từng phút giây, để khi Chúa đến và mời gọi ta về với Ngài, thì ta sẽ vui vẻ và nhanh chóng về với Ngài.

Lạy Chúa, chúng con không biết ngày nào giờ nào Chúa đến và gọi chúng con về với Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết tỉnh thức và sẵng sàng chờ đón Chúa, như người đầy tớ chờ đợi chủ đi dự tiệc về. Amen.

1229    22-10-2018