Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Thức

            Hôm qua, làm việc mệt, mở ngay bài hát “Nhớ người yêu” nghe thấy hay hay. Nhưng, hay hơn khi mở Trường Vũ và Như Quỳnh hát. Trước khi vào bài, Trường Vũ trầm ngâm :

Nhiều đêm thức trọn

Nhớ thương em

Nhớ quá làm sao

Biết ngõ tìm

Tay trắng

Em nào mơ với mộng

Nên tình hai đứa

Vẫn chưa yên

Thức trọn đêm nay để nhớ thương anh

Em nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm

Nhớ từng nụ cười ánh mắt

Nhớ lời ngọt ngào âu yếm

Tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền.

Biết giờ này anh nhớ em không

Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng

Đếm từng màu thời gian đến

Bóng hình người mình yêu mến

Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu.

Anh ơi lòng em thì rất chân thành

Ước nguyện trọn đời yêu anh

Chớ đừng giận hờn anh nhé

Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa

Sẽ làm tội nghiệp anh lắm

Đã thương nhau chớ phụ tình nhau.

Thức trọn đêm nay để nhớ thương anh

Sương rơi lạnh câm cảnh vật im lìm

Ước gì mình đừng ngăn cách

Ước gì nhà mình chung vách

Hai đứa mình thức trắng đêm nay…

            Thao thức thức trọn đêm này chính là thao thức của mối tình đẹp. Và, tác giả còn gợi lên

cảm xúc : “Anh ơi lòng em thì rất chân thành. Ước nguyện trọn đời yêu anh
Chớ đừng giận hờn anh nhé ! Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa. Sẽ làm tội nghiệp anh lắm
Đã thương nhau chớ phụ tình nhau”.

            Cảm xúc, tâm trạng này chắc có lẽ cũng là tâm trạng của Thầy Giêsu. Tình yêu mà Thầy Giêsu dành cho các môn đệ không phải là tình cảm ủy mị, tình yêu của nam nữ mà là tình yêu cứu độ.

            Nhìn lại cả cuộc đời, ta thấy tình yêu Giêsu dành cho nhân loại trí hiểu con người không thể nào hiểu được cả. Giản đơn vì đó là tình yêu biếu không, tình yêu nhưng không và tình yêu vượt quá hận thù và bội phản nữa. Biết là phản bội đó, biết là chối từ đó nhưng cứ mãi yêu.

            Và, chắc có lẽ siêu ý tưởng của Chúa Giêsu đã làm cho nhiều người không thể hiểu nổi đó chính là Chúa dù xa nhưng lưu luyến nhưng thương mến nên đã đến và ở lại với Bí Tích Tình Yêu. Nếu còn ở lại trong hiện thân của con người e rằng có lẽ khó có thể đáp ứng, diễn tả được tình yêu để rồi Bí Tích Thánh Thể – Bí Tích Tình Yêu được lập ra để có thể ở lại với mọi người cho đến muôn thế hệ.

            Với tấm bánh Tình Yêu, hiểu chiều kích sâu xa chứa đựng trong đó, người nhận lại cảm nhận được Tình Yêu tự hiến kinh khủng như thế nào ?

            Như tấm bánh, được kết nên bởi bao hạt lúa miến và để thành lúa miến, hạt lúa cũng trải qua bao công khó, bao nước mắt của người nông phu. Như giọt rượu nồng cũng vậy, để có được chút rượu nho tinh khiết thì quả nho được kết thành bởi mồ hôi, nước mắt và có khi là máu nữa. Rượu – bánh vật chất đã gói gọn tất cả ý nghĩa khi linh mục dâng bánh và rượu : Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa Cả Trời Đất vì Chúa đã rộng ban chon con bánh/rượu này được kết nên bởi muôn hạt lúa miến/bao trái nho và lao công của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh Trường Sinh / Máu Trường Sinh nuôi dưỡng chúng con.

            Thật tuyệt vời, thật mầu nhiệm khi Bánh / Rượu sau khi dâng tiến, sau khi truyền phép đã trở nên của ăn, của uống thiêng liêng để nuôi sống con người. Con người, ngoài, cạnh thân xác thì cần của nuôi Linh Hồn đó chính là mầu nhiệm Thánh Thể.

            Gọi là Bí Tích Tình Yêu thì quả thật khó hiểu. Bí Tích cũng đã không thể hiểu được và Tình yêu cũng chả hiểu luôn.

            Nói về Tình Yêu, chỉ có ai yêu mới hiểu được tình yêu là gì và tình yêu như thế nào ? Khi yêu nhau thật sự chứ không phải là giả dối thì người ta muốn được ở với nhau, ở trong nhau và kết hợp với nhau nên một. Yêu, người ta không muốn xa cách nữa và chỉ muốn ở bên nhau, với nhau và trong nhau mà thôi.

            Chúa Giêsu, trong thân phận làm người và nhất là trong vị trí chủ động của Tình Yêu, ắt hẳn Chúa cũng thao thức như tình cảm đôi lứa : Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa. Sẽ làm tội nghiệp anh lắm ! Đã thương nhau chớ phụ tình nhau.

            Vâng ! Đừng bao giờ nói chia lìa và đừng bao giờ phụ tình nhau nhé !

            Thế nhưng rồi, trong thực tế của cuộc sống, trong cái cõi thực của cuộc đời, nhiều và rất nhiều người và đặc biệt là các môn đệ thân tín của Chúa đã không cảm, không hiểu được Tình Yêu Giêsu – Tình yêu tận hiến và Tình yêu tự hiến.

            Bí Tích tình yêu Máu Thân Mình Chúa hiến thân chịu chết cho trần gian được ơn cứu rỗi. Bí Tích Tình Yêu, Bí Tích cao siêu. Chúa muốn nuôi dân Người lầm than năm tháng lưu đày, này đây là máu Ta được ban làm của uống, này đây Thân Ta ban làm bánh nuôi người thế. Bí tích Tình yêu, Bí Tích cao siêu. Tình Ngài thương ta ôi tình thương cao vời thay.

            Có thể vì quá cao siêu để rồi nhân loại không hiểu Tình Yêu Giêsu hay sao ?

            Không ! Tình Yêu Giêsu gần lắm và rất gần với mỗi người chúng ta. Giản đơn, con người ta đã không còn dành giờ cho Chúa nữa, không đến kín múc Tình Yêu Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể nữa để rồi cuộc đời người ta cứ rối lên như canh hẹ.

            Thực tế, Giêsu vẫn ở đó, vẫn có đó, vẫn chờ ta trong các ngôi Nhà Tạm nhỏ bé trong các Thánh Đường giáo xứ ta, nơi ta đi qua làm việc, nơi ta đi du lịch … tất cả, Chúa đều ngự đó để chờ ta đến để thủ thỉ, thỏ thẻ với ta. Nhưng rồi, trong cái thực tế nghiệt ngã của cuộc đời, ta vịn quá nhiều lý do của cuộc sống, nhiều lý do của cơm áo gạo tiền và khó khi vì viện cớ, nại cớ vào du lịch mà ta đánh mất đi bữa tiệc Thánh dù là ngày Chúa nhật.

            Tình yêu của ta dù là với vợ chồng, ông bà, cha mẹ và bạn hữu đòi hỏi một chuyện thực tế là cả hai cùng đong đầy, cả hai cùng góp thì tình yêu đó mới sinh sôi nảy nở hay bền vững. Thực tế, tình yêu đơn phương không sớm thì muộn cũng sẽ tàn vì chỉ phát xuất từ một phía. Tình Yêu Thiên Chúa cũng vậy ! Chúa vẫn mãi mãi yêu thương ta, Chúa mãi mãi chờ ta nhưng ta có ngó ngàng gì đến Chúa hay không ?

            Tình yêu con người, có khi vì yếu đuối, có khi vì sa ngã nên con người bội phản, còn Tình Yêu Giêsu – muôn muôn đời vẫn thế. Thậm chí, con người ta có bội phản như các môn đệ phản Thầy nhưng khi các môn đệ quay lại thì Thầy vẫn yêu thương và tha thứ và thậm chí còn yêu hơn nữa vì những hèn yếu của phận người.

            Khi yêu nhau, người ta muốn ở bên nhau, ở với nhau và ở trong nhau thật nhiều và càng nhiều càng tốt. Khi người ta kết hợp nên một thì hai quả tim rung cảm và cùng một hơi thở, cùng một nhịp đập. Cũng thế, Chúa vẫn chờ ta, Chúa vẫn mong ta để Chúa và ta cùng hơi thở, cùng nhịp đập. Khi kết hợp với Chúa, ta cùng chung với Chúa một dòng máu, cùng khí huyết và cùng hơi thở, cùng thao thức, cùng yêu thương.

            Nếu như ta càng ở lại trong Chúa, càng kết hợp với Chúa thì con tim của ta cùng nhịp, cùng rung cảm và đặc biệt cùng yêu thương như Chúa.

            Nhìn vào cuộc đời của các thánh nhân, ta thấy dù là hoạt động, dù là làm việc nhưng thời gian dành cho Chúa lớn hơn thời gian hoạt động và làm việc.

Như Cha Thánh Anphongsô, Ngài cầu nguyện nhiều giờ trước Thánh Thể.

Như Mẹ Têrêsa Calcutta, trước khi ra ngoài làm việc bác ái, Mẹ cùng chị em ngồi trước Thánh Thể.

Như Chân Phúc Gioan Phaolô II, Ngài cũng dành thời gian ngồi bên Chúa nhiều.

Khi ngồi bên Chúa nhiều, ta cảm được Tình Yêu Giêsu và rồi ta lại mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, chia sẻ Tình Yêu Giêsu.

            Đặc biệt hơn cả, khi ta nhìn lên Giêsu, ta lại thấy một mẫu gương trọn hảo kết hợp với Cha. Sau khi hoạt động, trước khi hoạt động, Chúa Giêsu đã kết hợp mật thiết với Cha. Trước khi lên đỉnh đồi Canvê để chịu khổ hình thập giá, Chúa Giêsu lại cứ ngồi với Cha và tâm tình với Cha. Ngay trong giờ phút căng thẳng đó và nhờ giây phút căng thẳng kết hợp với Cha, Chúa Giêsu đã mạnh mẽ lên Giêrusalem và vượt qua cám dỗ của cuộc đời. Không giản đơn, có những lúc Chúa phải thốt lên với Cha : “Lạy Cha ! nếu có thể được, xin Cha cất khỏi con chén này nhưng xin đừng theo ý Con” … “Lạy Cha ! Cha ruồng bỏ con sao?”

            Trong hành trình làm người, làm môn đệ và nhất là làm con của Chúa, ta cũng phải đi theo con đường Tình mà Giêsu đã đi, con đường của Thập Giá và hy sinh. Vẫn là con người mong manh, mỏng dòn và non yếu, nếu như ta không bắt chước Chúa Giêsu, không kết hợp với Chúa Cha như Chúa Giêsu thì ta cũng sẽ gãy, sẽ đổ thôi.

            Xin cho ta, trong ngày hôm nay, ngày gọi là Lễ Tình Yêu, ta nhìn lên Bí Tích Tình Yêu, bí tích cao siêu để ta thấy Chúa yêu thương ta đến tột cùng.

            “Anh em không thức với Thầy được một giờ sao ?” vẫn còn văng vẳng đâu đây bên tai ta. Xin cho ta biết thu xếp năm tháng ngày giờ để ta thức và ở lại cũng như kết hợp với Chúa lâu hơn, mật thiết hơn. Khi và chỉ khi ta ở bên Chúa, kết hợp với Chúa thì khi đó lòng ta mới bình an và khi đó ta mới sống trọn vẹn Bí Tích Tình Yêu mà Chúa dành cho ta được.
CTV TT VL 

839    10-04-2017