Sidebar

Chúa Nhật

05.05.2024

Trung Tâm Tình Yêu

Nếu chén rượu đã được hòa trộn và bánh đã được làm ra đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa, và trở thành Mình và Máu Thánh Đức Kitô; để tăng cường và củng cố bản thể chúng ta, thì xác phàm của chúng ta, là chi thể của Chúa Kitô, được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Người, cũng nhận được ơn Thiên Chúa là sự sống vĩnh cửu.

 

Đức Kitô hiện diện dưới hình bánh rượu, hiện diện nơi những thương tích, và sự nghèo khó của chúng ta.

Đi sâu vào mầu nhiệm Thánh Thể, trước tiên mỗi người Kitô hữu phải đón nhận sự nghèo khó của chính mình, vì chúng ta phải đón nhận Đức Kitô dưới dấu chỉ của sự nghèo khó hoàn toàn.

Chính trong hình hài của một người mang thương tích trong cuộc sống, hoặc dưới bộ dạng rách rưới của một người nghèo… Lúc đó Đức Kitô thật sự hiện diện.

Làm sao chúng ta có thể loan báo sứ điệp đích thực của Thiên Chúa, nếu chính mỗi người Kitô hữu đã không gặp gỡ Người ? Và bản thân họ không chấp nhận mình khó nghèo, yếu đuối và bất toàn ?

Nếu mỗi người Kitô hữu chúng ta không để mình được thanh luyện bởi ngọn lửa của thử thách và đau khổ; chúng ta không thể yêu thương người khác với lòng khoan dung.

 

Từ nay, mọi sự đều có ý nghĩa. Chính mỗi người chúng ta sẽ mang ý nghĩa. Chúng ta sẽ không chết. Những người mà chúng ta yêu mến, ngay cả khi chúng ta tưởng họ đã chết, nhưng họ cũng sẽ không chết nữa. Từ nay, cả đau khổ và sự chết cũng có ý nghĩa, chúng trở thành con dường của sự sống.

Tất cả trở nên hằng sống. Vì Đức Kitô đã sống lại. Ở trần gian này có một nơi không còn sự chia ly, chỉ có niềm vui và tình yêu lớn mãi. Nơi ấy chính là Thánh Thể, trung tâm của đời sống Giáo Hội, và cũng là trung tâm của tình yêu con người.

CÁT BIỂN

1004    16-08-2015 16:52:58