Sidebar

Thứ Sáu
03.05.2024

Thư gửi chị phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình

 

Em chào chị!

Chị thân mến, ngồi đọc những trang Tin Mừng của thánh sử Gioan, vô tình em đọc được câu chuyện của chị, sự việc chị bị bắt quả tang ngoại tình.

 

Tội chị thật khó tha thứ. Những người Pharisêu và kinh sư mang chị tới chỗ Chúa Giêsu để tố cáo, để kết án, để ném đá chị theo luật Môsê. Chắc hẳn lúc đó chị vừa tủi hổ, vừa lo sợ, không biết mình có thoát được tội chết hay không, vì người ta vừa mới tận mắt nhìn thấy chị phạm tội, làm sao mà tha được! Không biết chị có dám cầu mong ai đó cứu chị thoát khỏi cái chết ném đá đầy sỉ nhục?

Thật may mắn, Chúa Giêsu không hùa vào kết án chị. Ngài đã cứu chị bằng một cách rất khôn ngoan và khéo léo: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8, 7). Chính câu nói này của Ngài làm cho những người Pharisêu và kinh sư cảm thấy ngại, vì họ cũng là tội nhân. Thế nên, họ đã rút lui dần dần “Kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi” (Ga 8, 9). Cuối cùng chỉ còn lại Chúa Giêsu và chị, Ngài nói với chị rằng Ngài không lên án chị. Chị cứ về, và từ nay đừng phạm tội nữa. (x. Ga 8, 11).

Em đoán rằng lúc đó, chị vừa hoàn hồn và cũng vừa hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì chị được cứu mạng, hạnh phúc hơn nữa là có người đã cảm thông, tha thứ, cứu vớt chị ra khỏi “đám bùn nhơ” của tội lỗi. Em tin rằng sau biến cố đó chị sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm này nữa. Chị sẽ trở lại sống thật xứng đáng với phẩm giá của mình.

Thật là một trải nghiệm đáng quý phải không chị ? Đọc xong câu chuyện, em cũng phần nào hiểu được cảm giác của chị. Em mừng cho chị.

Chị à! Em cũng xin tâm sự với chị đôi chút về chuyện của em. Em không bị người ta bắt quả tang, nhưng chị biết không, đã có rất nhiều lần em tự tố cáo, lên án và ném đá chính mình. Em tự buộc tội, rồi dằn vặt chính bản thân em về những yếu đuối, sa ngã của bản thân. Dần dần, em mặc cảm, thất vọng, em xa rời vòng tay yêu thương của Thiên Chúa vì thấy mình tệ hại quá. Em đau đớn vô cùng. Đến nỗi em muốn chết. Những tưởng em chẳng còn lối thoát nào cho chính mình, vì tòa án trong em đã kết tội em rất nghiêm khắc. Nhưng chính lúc thất vọng tột độ đó thì Chúa lại khẳng định với em rằng: Ta là Đấng nhân từ và hay thương xót, Ta sẽ tha thứ tất cả tội lỗi và cứu vớt con trong lúc gian truân (x. Hc 2, 11). Tình yêu xót thương của Chúa đã thực sự vực được em dậy, đánh thức đức tin trong em, cho em một tia sáng trên đoạn đường đêm tối em đang đi. Chúa cho em nhận ra rằng Đấng tác tạo nên em đã hứa Ngài sẽ tha thứ hết những vấp ngã của em và cứu thoát em trong mọi cơn nguy khốn, vì Chúa yêu thương em, Chúa đã chết để cứu độ em. Còn hạnh phúc nào bằng khi được Thiên Chúa là Cha quyền năng bao dung tha thứ, và yêu thương mình vô cùng vô hạn thế chị nhỉ ?

Cũng như chị, em tin tưởng và biết ơn Chúa. Em khao khát mình thoát ra được khỏi vòng tội lỗi. Chúa đã luôn quảng đại trao ban tình yêu vô điều kiện cho em, em cũng sẽ nỗ lực đáp trả tình Chúa. Và cũng như chị, mọi chuyện của em sẽ ổn thôi.

Chị em mình cùng tạ ơn Chúa vì ân phúc Chúa đã ban tặng. Thêm vào đó, chúng mình cùng cố gắng sống sao cho xứng đáng với những ân tình của Chúa, phải không chị?

Em quý mến chị và rất mừng cho chị. Xin chị cũng chia vui với em, chị nhé!

Em chào chị.

Sim Tím

567    07-04-2019