Sidebar

Thứ Hai
06.05.2024

Là lúa tốt hay cỏ lùng ?

THỨ BA TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Mt 13,36-43 - LÀ LÚA TỐT HAY CỎ LÙNG?

Câu chuyện mà Chúa Giêsu nói về hạt giống lúa và cỏ lùng trong đoạn Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta nhận thấy rằng, thật là khó phân biệt giữa cỏ lùng với cây lúa lúc chúng còn nhỏ. Thế nhưng khi lớn lên rồi thì cỏ lùng có hình dáng cỏ lùng, lúa có hình dáng của lúa.

Cuộc sống ở xã hội và ngay cả trong Giáo hội cũng thật giả lẫn lộn. Con cái Chúa giả hiệu được ma quỉ rải xen vào giữa những con cái thật của Chúa. Thế nhưng, cuối cùng, ai tốt ai xấu; ai thật ai giả cũng sẽ bị phát hiện.

Người ta kể rằng, có một vị vua nọ rất thích nghe hòa sáo. Có một anh chàng nọ không biết thổi sáo, nhưng lại muốn sống bằng trò bịp bợm. Anh xin được vào trong ban hòa tấu sáo của triều đình, mặc dù anh ta không hề biết thổi sáo. Mỗi lần hòa tấu sáo cho vua nghe, anh ta cũng bắt chước những người khác, đưa sáo lên miệng, giả bộ thổi. Và cứ như thế anh sống dựa dẫm vào người khác.

Sau khi vị vua này băng hà, một vị vua khác lên nối ngôi.Vị Vua này cũng rất thích nghe thổi sáo, nhưng không phải là hòa tấu sáo, mà là độc tấu sáo. Thế là anh chàng bịp bợm kia bị lột mặt nạ.

Tin mừng hôm nay dạy cho chúng ta là đừng vội xét đoán bất cứ ai. Hãy đợi cho đến ngày Chúa trở lại. Và lúc đó Chúa sẽ căn cứ vào công việc, hành động của mỗi người để thưởng hay phạt xứng với việc họ làm. Nếu ta xét đoán, phân xử ai… thì cũng chính là lúc ta đang tiếm quyền của Thiên Chúa vậy.

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót nhưng Ngài cũng công bằng vô cùng. Vì thế, ta muốn số phận của ta là số phận của lúa hay là số phận của cỏ lùng. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào cách mà chúng ta đang sống.

533    31-07-2018