Sidebar

Thứ Ba
07.05.2024

Hãy ở lại trong Thầy Giêsu

HÃY Ở LẠI TRONG THẦY GIÊSU – LỜI CHÚA Ga 15,1-8

Ca dao Việt Nam đã nói rằng: “Đến đây thì ở lại đây, bao giờ bén rễ xanh cây hãy về.” Thưa cộng đoàn, “Ở lại” không chỉ là cư trú mà còn là ăn uống, nói chuyện, tâm sự hàn huyên và thậm chí có trường hợp còn là nên duyên vợ chồng nữa. Câu ca dao Việt Nam ngày nào thật gần với Lời Chúa hôm nay: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.”

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có thời giờ dành cho Chúa; chúng ta hãy ở lại trong Chúa, cần nghe Lời Chúa, cần ăn thịt, uống máu Chúa thì khi đó ta mới “bén rễ xanh cây”, mới “sinh nhiều hoa trái” được. Cành nào mà lìa khỏi cây, thì chắc chắn cành cây ấy sẽ không thể sinh hoa kết trái được và kết cục thì chỉ có chết. Cũng vậy, nếu ta xa Chúa thì làm sao ta có thể sống dồi dào, làm sao ta có thể sinh nhiều hoa trái, và hoa trái ấy làm sao tồn tại được?

Cho nên, đừng hỏi tại sao cuộc sống hôm nay lại có nhiều tội ác đến thế? Nguyên nhân chính phải chăng là vì con người xa lìa Thiên Chúa, con người cứ chạy theo cuộc sống vật chất, do đó trở nên buông thả, không còn tính người?

Mỗi ngày đọc báo, xem TV, chúng ta sẽ chứng kiến được nhiều vụ giết người dã man. Đâu đâu cũng thấy tang thương và chết chóc. Thường thì mình vẫn cứ đổ lỗi cho Trung quốc, thế nhưng điều đáng buồn là hôm nay chính người Việt đang đầu độc, đang độc ác với đồng bào mình. Rất nhiều bằng chứng cho thấy tâm tính ngàn đời của dòng giống Lạc Hồng đang vào cơn lốc thay đổi đến chóng mặt: hàng chục ngàn người tranh giành, va chạm nhau trong dịp lễ Tết, lễ hội để rồi dẫn đến xung đột đến mức phải vào bệnh viện; nông dân thì âm thầm bỏ hóa chất vào ruộng đồng; người chăn nuôi thì mặc sức bơm thuốc độc vào sản phẩm trước khi mang ra chợ; tôm cá thì bị đầu độc chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung…

Quả thực, nếu có đức tin thì con người ta đã sống tốt hơn, yêu thương hơn, bác ái hơn, hoàn thiện hơn. Nhưng nơi họ, đức tin đã không có và nếu có thì thậm chí giờ đây đã trở nên khô héo… Vì thiếu hay không có đức tin, nên con người ta sẵn sàng loại Chúa ra khỏi cuộc sống này và cũng sẵn sàng làm hại nhau.

Tạ ơn Chúa, chúng ta vẫn còn tin và bám vào Chúa để sống. Tuy nhiên, nếu đời sống đức tin của chúng ta cũng thay đổi theo kiểu của thời tiết, tức là khi vui thì tôi đến nhà thờ, khi không vui, mệt mỏi, hờn giận, ghen ghét ai đó thì tôi cũng sẵn sàng bỏ Chúa, bỏ luôn nhà thờ. Và 1 khi không còn muốn đến nhà thờ, thì ta sẽ đưa ra 1001 lý do; nào là giữ đạo tại tâm, Chúa biết tôi tôi biết Chúa là đủ rồi, đi tới nhà thờ mà nhìn thấy mặt họ thì thôi ở nhà cho yên…

Hôm nay, Lời Chúa nhắc cho chúng ta: “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.”

Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống kết hợp với Chúa để nhờ sự kết hợp với Chúa ấy mà ta sống tốt hơn, nhất là biết sống bác ái với nhau hơn. Amen.

1127    01-05-2018