Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

Lặng để nhận ra tiếng Chúa

CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 34 TN – LỜI CHÚA Lc21,29-33

LẶNG ĐỂ NHẬN RA TIẾNG CHÚA

“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Nước Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,31)

Trong đoạn Tin mừng hôm nay (Lc 21,29-33), ta thấy có cụm từ “những điều đó” mà Chúa Giêsu có nói đến. Thế thì,  “những điều đó” là những điều gì vậy?

Trở lại những đoạn trước (cc. 9-11.25-28), Tin mừng theo thánh Luca đã cho ta thấy “những điều đó” chính là chiến tranh loạn lạc và những xáo trộn kinh hoàng làm chấn động cả vũ trụ. Rồi trước đó nữa là những bách hại, những ngược đãi mà các môn đệ của Chúa Giêsu sẽ phải chịu (c.12). Qua những sự kiện như thế, Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta một sự thật, đó là Nước Thiên Chúa mà Ngài loan báo “đã đến gần.”

Cũng giống như dụ ngôn cây vả mà Chúa Giêsu đã kể cho các môn đệ nghe hôm nay, người ta có thể nhìn xem dấu hiệu của cây cối để biết thời tiết đất trời thay đổi, thì tương tự như thế, người ta cũng có thể nhìn xem những việc đang xảy ra chung quanh mình để nhận ra được điều Thiên Chúa đang muốn nói với ta hôm nay là gì.

Từ ngàn xưa, Thiên Chúa vẫn đang nói với con người không chỉ qua Lời Chúa trong Kinh Thánh, nhưng Ngài còn nói với chúng ta qua các dấu chỉ, các biến cố, các sự kiện có trong cuộc sống cũng như trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta: những biến cố chính trị, xã hội, những rối ren, những bất ổn về kinh tế chính trị của đất nước; những khó khăn hay thuận lợi mà ta gặp trongcông việc làm ăn, và cả những đau khổ, bệnh tật và thậm chí là sự ra đi của một người… Với tất cả những biến cố này, bổn phận chúng ta là phải biết lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa muốn nói với ta điều gì qua những biến cố ấy để rồi biết mình phải làm gì cho xứng hợp với thánh ý Chúa.

Như thi sĩ Hàn Mặc Tử đã viết trong bài thơ Đalat Trăng Mơ: Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, Để nghe dưới đáy nước hồ reo. Để nghe tơ liễu run trong gió, Và để xem trời giải nghĩa yêu.

Đúng thế, muốn nghe được tiếng nói của Trời thì ta không nên nói nhiều, tâm hồn ta phải lắng đọng với thái độ khiêm tốn và yêu mến. Vì ngày nay, đời sống xung quanh của chúng ta luôn ồn ào hối hả, và điều đó càng đòi chúng ta phải biết thinh lặng và lắng nghe nhiều hơn. Là ông bà, cha mẹ, là thành viên trong một hội dòng hay hội đoàn, đôi lúc ta cũng tập im lặng để biết lắng nghe con cái; lắng nghe các thành viên trong cộng đoàn, trong hội đoàn đang cần gì để có thể hướng dẫn, cảm thông và chia sẻ.

Vì thế, giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt này, xin Chúa Giêsu giúp cho mỗi người chúng ta biết dành cho mình những giây phút thinh lặng, để ta có thể lắng nghe được điều Chúa muốn nói và ta có thể làm những điều Chúa muốn ta làm. Amen.

2737    29-11-2018