Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

Sống chứng nhân cho Danh Chúa

THỨ TƯ, TUẦN 34 TN - LỜI CHÚA: Lc 21,12-19

SỐNG CHỨNG NHÂN CHO DANH CHÚA

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm Phụng vụ. Trong những ngày này, Giáo hội cho chúng ta nghe những đoạn Tin mừng mà Chúa Giêsu nói về ngày tận thế. Và trong đoạn Tin mừng theo thánh Luca hôm nay (Lc 21,12-19), Chúa Giêsu cho chúng ta biết, vào ngày đó sẽ có những tai họa khủng khiếp, như chiến tranh, loạn lạc và những thiên tai sẽ xảy ra cho tất cả mọi người.

Riêng đối với những ai là môn đệ của Chúa Giêsu, Ngài còn cho biết thêm, chúng ta sẽ bị bắt bớ, bị mọi người ghen ghét, bị tố cáo, bị đưa ra tòa và có thể là bị giết chết bởi những người thân yêu của mình. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã hứa rằng, những khổ cực mà người môn đệ phải chịu chính là cơ hội thuận lợi để họ làm chứng cho Chúa. Và khi đó, Thiên Chúa sẽ ra tay nâng đỡ và bảo vệ người môn đệ của Ngài, để ta có thể ăn nói khôn ngoan, và ngay cả một sợi tóc trên đầu cũng sẽ không bị mất và cuối cùng là phần thưởng lớn lao trên trời sẽ được dành cho những ai bền đỗ và giữ lòng trung tín với Thiên Chúa đến cùng.

Như vậy, một lần nữa, Chúa Giêsu lại nhắc nhở chúng ta rằng, đừng lo lắng về ngày tận thế sẽ đến khi nào, nhưng hơn hết là ta hãy sống vững tin và làm tròn bổn phận của người kitô hữu, tức là sống giới luật mà Chúa Giêsu đã dạy để làm chứng cho Ngài, cho dẫu ta có phải chịu bắt bớ, ghen ghét và thậm chí là bị giết chết vì danh Chúa Giêsu Kitô.

Nhìn vào xã hội ngày nay, ta thấy vẫn còn đó những bắt bớ, vu cáo, đánh đập và đòi giết chết những ai mang danh Kitô hữu. Theo Chúa là chấp nhận hy sinh và gian khổ. Có thể, ta vẫn chưa bị bắt bớ và giết chết như các thánh tử đạo, nhưng ta cũng có thể phải hy sinh mỗi ngày. Chấp nhận sống ngay thẳng, thật thà không lươn lẹo, gian dối. Hy sinh khi bỏ đi những lời nói gắt gỏng, chua ngoa để nói những lời dễ nghe hơn. Hy sinh khi chừa bỏ những thói hư tật xấu để làm những điều tốt đẹp hơn. Hy sinh để không trễ nãi, lười biếng mà dễ dàng đến với Chúa… Và một khi chấp nhận hy sinh và gian khổ để sống cho danh Chúa Kitô, thì ta mới có thể dám làm chứng cho Chúa ngan qua đời sống hàng ngày của mình.

Xin Chúa thương nâng đỡ và giúp sức cho mỗi người chúng con, để mỗi ngày chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.

491    27-11-2018