Sidebar

Thứ Bảy
04.05.2024

Trở nên Đền Thờ là nơi Chúa ngự

 THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

ĐỂ TRỞ NÊN ĐỀN THỜ CHÚA NGỰ - LỜI CHÚA: Lc 21,5-11

Đối với người Dothái, đền thờ Giêrusalem luôn đóng vai trò quan trọng không những trong tôn giáo mà còn cả trong chính trị. Vì thế, người Do Thái luôn hãnh diện về sự nguy nga, lộng lẫy, tráng lệ của đền thờ với kiến trúc đẹp, những phiến đá vững chắc cùng những đồ vật dâng cúng quý giá có trong đền thờ. Thế nhưng, vào năm 70, quân đội Rôma do tướng Titô chỉ huy đã tàn phá đền thờ. Với sự nguy nga, tráng lệ mà người Dothái vẫn trầm trồ khen ngợi, hãnh diện về đền thờ Giêrusalem, tưởng sẽ đứng vững qua thời gian, thế nhưng cuối cùng cũng đã trở nên tan hoang đúng như lời Chúa Giêsu đã báo trước: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”

Đền thờ Giêrusalem, một công trình phải mất đến 40 năm mới hoàn tất, vậy mà Chúa Giêsu bảo rồi sẽ có ngày bị tàn phá, mà quả là đúng như vậy.

Giữa những vẻ đẹp, hào nhoáng bên ngoài chóng qua như quyền lực, giàu sang, danh tiếng… mà dường như, ở thời nào cũng vậy, con người vẫn cứ cố gắng tìm kiếm và tạo dựng, thế nhưng, Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải biết tìm kiếm vẻ đẹp không bao giờ tàn úa, đó là vẻ đẹp của tâm hồn, vẻ đẹp của sự thánh thiện… mà điều đó mới bền vững và không có gì phá hủy được. Như trong đoạn Tin mừng của ngày hôm qua, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy hình ảnh đẹp của người đàn bà góa nghèo. Và Chúa đã khen bà vì bà có tấm lòng đơn thành.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hướng vào đền thờ của tâm hồn, vì đó chính là nơi mà Thiên Chúa ngự trị để rồi Ngài mời gọi chúng ta cùng đi về đền thờ Giêrusalem mới, đó chính là Nước Trời như là đích đến cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vì thế, là người Kitô hữu, người tin vào Thiên Chúa, chúng ta đừng bám víu vào những thứ tưởng chừng sẽ tồn tại trong cuộc sống như: vật chất, chức quyền, danh vọng hay những thú ăn chơi, cá độ, cờ bạc mà quên đi mục đích là chăm lo cho đền thờ tâm hồn của mình.

Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và biến đổi tâm hồn của mỗi người chúng con để tâm hồn chúng con trở nên nơi Chúa ngự một cách xứng hợp. Amen.

771    26-11-2018