Sidebar

Thứ Ba
30.04.2024

Lời nguyện chung - Chúa nhật XXXI TN

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đến trần gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. “Chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị Mục tử có một đức tin bền vững, một đức ái nồng nàn và một lòng khiêm tốn thẳm sâu, để các ngài phụng sự Chúa và dẫn đưa mọi người nhận biết và tin yêu Chúa hơn.
  2. “Tất cả anh em đều là anh em với nhau”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo quốc gia biết dùng quyền bính mà quan tâm, giúp đỡ những anh chị em bất hạnh, bị bỏ rơi trong xã hội, để các anh chị em ấy luôn được bình an, và chính họ cũng tìm được niềm vui trong việc phục vụ tha nhân.
  3. “Người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương chúc lành và nâng đỡ những người thiện chí đang phục vụ Chúa trong những người có hoàn cảnh khó khăn/ để họ luôn nhiệt tâm trên con đường sứ vụ.
  4. “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống khiêm tốn trong sự vui tươi, bình an/ để đem niềm vui, tình yêu đến với mọi người chúng ta đang phục vụ.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; còn ai muốn đứng đầu trong anh em thì phải làm đầy tớ anh em”. Xin Chúa khắc ghi trong tâm trí chúng con mẫu gương phục vụ khiêm tốn của Chúa, để từng lời nói và hành động của chúng con luôn phù hợp với đường lối của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

1668    30-10-2017