Xin kiên nhẫn với con...
306Chúa có biết là được chạm sờ Chúa khiến con ngụm lặn trong hạnh phúc đến...
Chúa có biết là được chạm sờ Chúa khiến con ngụm lặn trong hạnh phúc đến...
Giờ đây Chúa ơi, một đêm thời gian lại tìm về. Con tạm gác bỏ bao thổn thức mộng mơ, bao...
Thiên Chúa thực hiện nhiều điều diệu kỳ đúng như Ngài phán: "Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi...
“Mẹ là trăng thanh, đêm về chiếu sáng mênh mang…”
Con muốn mình mãi như loài hoa dại, dẫu gió mưa vẫn cố gắng vươn mình...
Chúa không hề cho mình một ngày nghỉ thôi muốn ở gần con, thì Chúa ơi con cũng xin cứ mãi được bận bịu mà mặc cả với Chúa...
Trong mọi mùa có lẽ con thích nhất Mùa Chay, vì con như có cho mình một khoảng thời gian để nhìn lại...
Thấm thoát một năm trôi qua nhanh quá, mùa Chay lại đến rồi. Ngẫm lại trong năm đã qua những người tín hữu,...
Con thật không ngủ được vì lời mời gọi của Chúa trong bài tin mừng Chúa...
Ở môi trường nào, hoàn cảnh nào cũng có đủ mọi lớp người với đủ tính cách: trầm ít nói, sôi động, thật thà nhiệt tình chu đáo,...
Cảm ơn tình người hỗ trợ người bị nạn, đâu đó vẫn còn nhiều hình ảnh đẹp của...
Xin cho con luôn tìm Chúa trong Bí tích Hòa giải để hồn con được “chạm vào tua áo choàng của Người,” hơn là con mong muốn được chữa lành...
Xin cho con đặt trọn một niềm tin vững chắc vào kế hoạch của Chúa đã dọn sẵn và dành riêng cho...
Có những việc dẫu nhỏ bé và tầm thường, dẫu vụn vặt và không tên. Nhưng bất kể việc gì con sẽ làm với hết...
Để viết về mối quan hệ và những cuộc gặp gỡ của tôi với Joseph Ratzinger/Bênêđictô XVI, tôi phải...
Làm thế nào để chúng ta cởi mở với những trải nghiệm và những tình bạn mới khi...
Nhiều người vẫn cảm thấy Tết là nỗi ám ảnh với gia đình họ; nhưng có lẽ đúng hơn là...
Nhịp sống của chiều ngày cuối năm, ai cũng như hối hả chạy đua với hai chiếc kim đồng hồ, chỉ sợ không kịp vào...
Đời tu sĩ cũng nhiều thăng trầm trắc trở, nếu ai ít tiếp xúc gần gũi với các ngài thì sẽ nghĩ chủ...
Con thấy mình sao cứ hoài viết Chúa. Đôi khi con nghĩ thay đổi chút, viết gì đó vui vui cho người đọc bớt...